Frank xuất hiện tại đại bản doanh Tottenham giữa sóng gió sa thải
Ban lãnh đạo Spurs được cho là đang cân nhắc khả năng sa thải chiến lược gia người Đan Mạch, trong khi Mauricio Pochettino được cho là “sẵn sàng trở lại” nếu đội bóng cần. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Frank vào chiều thứ Bảy, khi Tottenham để thua West Ham 1-2 ở những phút cuối cùng. Đây đã là thất bại thứ 9 của Spurs tại Premier League mùa này.
Theo tìm hiểu của SunSport, ban lãnh đạo Tottenham đang xem xét việc chấm dứt hợp đồng với HLV 52 tuổi. Trước đó, giới thượng tầng Spurs, đặc biệt là CEO Vinai Venkatesham, vẫn kiên định ủng hộ Frank bất chấp chuỗi kết quả bết bát. Tuy nhiên, hiện tại họ đang cân nhắc liệu có nên tiếp tục đặt niềm tin vào ông, chỉ sau 7 tháng tại vị, trong bối cảnh thành tích nghèo nàn và bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng với người hâm mộ.
![]() |
Vị chiến lược gia người Đan Mạch được nhìn thấy có mặt tại sân tập của Spurs sáng nay. |
Nguồn tin cho biết, sự ủng hộ dành cho Frank trong hội đồng quản trị không còn đồng thuận như trước. Dù vậy, vào sáng Chủ nhật, cựu HLV Brentford vẫn đến trung tâm huấn luyện Hotspur như thường lệ. Trong khi đó, cựu thuyền trưởng Spurs, Mauricio Pochettino hiện đang dẫn dắt ĐT Mỹ, được cho là sẵn sàng quay trở lại nếu Frank bị sa thải.
Theo talkSPORT, chiến lược gia người Argentina “mở lòng” với khả năng có nhiệm kỳ thứ hai tại Bắc London sau kỳ World Cup mùa hè này. Pochettino từng gắn bó với Tottenham trong 5 mùa giải và đưa đội bóng vào chung kết Champions League 2018/19.
Ông bị sa thải vào tháng 11 năm sau đó, nhưng vẫn là cái tên được đông đảo CĐV Spurs yêu mến. Điều này không đúng với Frank, người đã bị la ó và chế giễu sau tiếng còi mãn cuộc. Phát biểu về phản ứng của người hâm mộ, Frank nói:
“Đó không phải là cảm giác dễ chịu, nhưng tôi hiểu sự thất vọng của họ. Tôi hoàn toàn hiểu. Chúng tôi thua một đối thủ lớn cùng thành phố, không có gì tệ hơn thế, lại còn là ở phút cuối. Chúng tôi không thể thắng trên sân nhà, điều mà cả đội đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện. Tôi hy vọng họ có thể thấy được tinh thần và sự cố gắng của các cầu thủ. Tôi hoàn toàn hiểu sự thất vọng đó.”
Nói về hiệp hai, Frank cho biết: “Họ đã làm mọi thứ đúng trong hiệp hai. Lúc này, chúng tôi đang ở giai đoạn mà mọi thứ đều đi chệch hướng, đặt chân phải vào chỗ lẽ ra là chân trái, và ngược lại.”
Khi được hỏi về những tiếng hô “sa thải vào sáng mai”, Frank khẳng định: “Tôi cảm nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ tất cả mọi người trong CLB. Ai cũng mong muốn điều giống nhau, thành công lâu dài. Chúng tôi đang làm rất nhiều điều đúng đắn phía sau hậu trường. Chỉ có điều là chúng tôi chưa có kết quả, mà điều đó thì cực kỳ quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên.”
Tottenham sẽ ra sân tại Champions League vào tối thứ Ba, tiếp đón Borussia Dortmund trên sân Tottenham Hotspur Stadium. Hiện vẫn chưa rõ liệu Frank có còn ngồi trên băng ghế huấn luyện ở trận đấu này hay không.
Trên đường Pitch

Tottenham
