Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Gạt bỏ hiềm khích, Torres vẫn biết ơn Mourinho

Thứ Tư 03/09/2014 07:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Bị "Người Đặc Biệt" chỉ trích nhiều trong năm cuối ở Chelsea, nhưng chân sút người Tây Ban Nha vẫn nói về thầy cũ với sự trân trọng và biết ơn sâu sắc.

"Tôi có quan hệ rất chuyên nghiệp với Jose", Torres trả lời hôm qua khi được hỏi về Jose Mourinho. "Tôi học hỏi được rất nhiều từ ông ấy". Torres khoác áo Chelsea từ đầu năm 2011 và chỉ có một năm cuối ở đây làm việc dưới trướng Mourinho. Nhưng đó là một năm ác mộng, khi anh cùng các đồng đội Samuel Eto'o, Demba Ba liên tục bị ông thầy người Bồ Đào Nha chỉ trích công khai và kịch liệt trên mặt báo về năng lực ghi bàn.

Vị trí của Torres ở Chelsea rất bấp bênh dù Mourinho mới đây đảm bảo tương lai cho anh.
 

Mourinho thậm chí còn nhấn mạnh rằng sự thiếu tin cậy từ các tay săn bàn, trong đó có Torres - người chỉ ghi được vẻn vẹn 12 bàn trên mọi mặt trận mùa trước, là một lý do quan trọng khiến Chelsea hụt hơi trên đường đua vô địch Ngoại hạng Anh vào giai đoạn cuối.

Vì sự kém cỏi ấy, Mourinho và Chelsea quyết định thay máu toàn bộ hàng công trong hè này. Diego Costa, Didier Drogba, rồi Loic Remy lần lượt được trải thảm đỏ đón về. Ở chiều ngược lại, Eto'o không được gia hạn hợp đồng, Ba bị bán cho Besiktas, còn Torres, người đi sau cùng, thì được biếu không cho Milan hai ngày trước khi phiên chợ hè đóng cửa.

"Khi tôi nói ông ấy rằng tôi sẽ đến Milan, Jose chúc tôi may mắn và nói với tôi rất nhiều về niềm đam mê với bóng đá ở Italy. Tôi cũng chúc Jose mọi điều tốt đẹp nhất, như ông ấy đã chúc tôi", Torres nói thêm về người thầy cũ.

Torres là nỗi thât vọng lớn nhất của Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich. Anh được tậu về với giá kỷ lục Ngoại hạng Anh - 83 triệu đôla - hồi tháng 1/2011, với kỳ vọng sẽ trở thành một cỗ máy săn bàn của CLB. Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng đó.

Qua ba mùa rưỡi khoác áo Chelsea, Torres chỉ ghi được 45 bàn sau 172 lần ra sân trên mọi giải đấu. Tính trung bình, để đổi lấy một pha làm bàn của tiền đạo này, đội bóng thành London tiêu tốn tới 1,8 triệu đôla, ấy là còn chưa kể đến chi phí tiền lương.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X