Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Gerrard thổ lộ những tháng ngày tồi tệ nhất trong đời

Thứ Tư 30/07/2014 15:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Trong bài phỏng vấn mới đây, thủ quân Liverpool đã trải lòng về niềm cay đắng ở mùa giải vừa qua khi Liveưrpool gục ngã trong cuộc đua Premier League do sai lầm của chính anh cũng như tiếp sau đó là thất bại xấu hổ của ĐT Anh tại World Cup 2014.

Trong chuyến du đấu Mỹ, cùng Liverpool hướng đến mùa giải mới, Steven Gerrard đã trải lòng về những thất bại đã qua mà theo anh là “tồi tệ nhất trong cuộc đời” nhưng cũng đã kịp “tiêu hoá” nó để tiếp tục tiến bước.

steven gerrard
 

Ngôi sao 34 tuổi mô tà rằng, giai đoạn từ tháng Tư đến tháng 6 là “ba tháng tồi tệ nhất của cuộc đời tôi”. Một nỗi đau đớn kéo dài bắt đầu từ cú trượt chân định mệnh khiến Liverpool đánh rơi cơ hội làm bá chủ Premier League sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi, đến thất bại thảm hại cùng tuyển Anh tại World Cup 2014.

Hẳn nhiều người còn nhớ, hình ảnh Gerrard bật khóc sau khi đánh bại đối thủ trực tiếp Man City trong trận cầu đầy cảm xúc, thổi bừng lên hi vọng vô địch cho Liverpool. Sau đó là những chiếc đầu cùng chụm lại và thủ lĩnh áo đỏ đã hô hào đầy quyết tâm, “giờ đây chúng ta không còn e ngại gì nữa”,…

Tuy nhiên, số phận trớ trêu, ở 1 trận đấu quyết định khác – với Chelsea, Gerrard đã bị trượt sân mất bóng, tạo điều kiện cho Demba Ba lập công, mở đường ca khúc khải hoàn sắc áo xanh với thắng lợi chung cuộc 2-0, đặt dấu chấm hết cho Liverpool. Và Gerrard bị “kết tội”, ngôi sao số 8 thú nhận.

“Tôi đã trải qua nỗi đau đớn trong phòng thay đồ sau trận đấu, suốt tuần và kéo dài hàng tháng kể từ sau thất bại ấy”

Theo Gerrard, trong đời ai cũng có những lần bị trượt ngã, nhưng điều tồi tệ với anh là nó xảy đến trên sân cỏ, ở trận đấu tối quan trọng,

Gerrard, người đã tuyên bố giã từ ĐTQG, tiếp tục: “Tôi cùng Anh đến Brazil với hi vọng sẽ vượt qua được nỗi buồn ở CLB nhưng nó phản tác dụng! (Anh bị loại ngay từ vòng bảng khi để thua 2 hoà 1). Hai nỗi thất vọng lớn chỉ trong thời gian ngắn sẽ là trải nghiệm tốt cho tôi trước mùa giải mới. ”.

Anh khẳng định đủ để vượt qua nỗi đau: “Khi một điều như vậy xảy ra, bạn phải cố gắng đối mặt với nó. Là một người đàn ông, tôi đủ khả năng để đối mặt và chấp nhận sự thật. Nó đã xảy ra và tôi không thể thay đổi được gì”.

Theo Vietnamnet

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X