Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

HLV Ferguson: "MU vẫn sống khoẻ"

Thứ Tư 13/02/2008 15:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vòng đấu cuối tuần qua thật đáng buồn với MU. Ngay tại Old Trafford, họ bất ngờ thất thủ 1-2 khi tiếp Man City. Trong khi đó, đối thủ đáng sợ nhất trong cuộc đua ở Ngoại hạng là Arsenal lại giành chiến thắng 2-0 trước Blackburn.

Khoảng cách điểm mà MU thua kém đại gia thành London trên bảng xếp hạng bởi vậy bị nới lên thành 5 điểm.

Alex Ferguson vẫn đang rất tự tin

Tuy nhiên, niềm tin của một HLV lão làng như Alex Ferguson không vì thế mà chịu lung lay. Nhất là khi mùa giải còn những 12 vòng đấu và theo lịch, Arsenal còn phải đến làm khách trên sân của chính MU và Chelsea nữa.

"Điều quan trọng với chúng tôi bây giờ là nỗ lực hết mình", nhà cầm quân nhiều tuổi nhất giải Ngoại hạng hiện nay tự tin. "Kết quả cuối cùng mới là điều đáng để tâm. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng, chúng tôi vẫn đang cố gắng hướng đến là cái kết tốt đẹp như mong đợi".

"Như tôi đã nói cách đây không lâu, các đội đầu bảng đều có thể mất điểm, không lúc này thì lúc khác. Arsenal còn hai chuyến làm khách hết sức quan trọng đến Old Trafford và Stamford Bridge. Bản thân mình, chúng tôi biết phải làm gì cho chặng đường còn lại".

Cuối tuần này, MU và Arsenal sẽ gặp nhau trong khuôn khổ Cup FA, diễn ra tại Old Trafford.

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X