Zalo

Ivan Toney đến xem trận Arsenal vs Newcastle, Rio Ferdinand phản ứng bất ngờ

Thứ Ba 27/02/2024 10:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Cựu trung vệ MU, Rio Ferdinand tỏ ra rất ngạc nhiên trước thông tin tiền đạo Ivan Toney đã có mặt trên sân Emirates để theo dõi trận Arsenal vs Newcastle.

Tại vòng 26 Ngoại hạng Anh 2023/24, Arsenal có trận tiếp Newcastle trên sân Emirates. Pháo thủ đã trả thành công món nợ thua 0-1 ở lượt đi bằng chiến thắng với tỷ số 4-1 ở lượt về. Có những thông tin cho rằng tiền đạo Ivan Toney của Brentford đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu. 

Joel Beya, người dẫn chương trình Vibe with FIVE, tiết lộ với cựu trung vệ MU, Rio Ferdinand rằng Ivan Toney đã có mặt tại sân Emirates để theo dõi trận đấu giữa Pháo thủ và Newcastle. Khi biết thông tin, Ferdinand đã hỏi Beya: "Có phải cậu ấy không? Cậu ấy đang làm gì ở đó vậy?".

Ivan Toney duoc don doan la muc tieu hang dau cua Arsenal

Ivan Toney được đồn đoán là mục tiêu hàng đầu của Arsenal

Sau đó, Ferdinand hỏi tiếp: "Cậu ấy là fan Arsenal à?". Beya phản hồi: “Tôi không nhớ rõ lắm nhưng cậu ấy cũng từng nhắc đến Liverpool trong một cuộc phỏng vấn."Ferdinand tiếp lời: "Điều đó thật điên rồ. Nếu tôi được Arsenal liên lạc ở vị trí tiền đạo, liệu tôi sẽ đến xem trận đấu?". Beya nói thêm: "Một số người nói rằng cậu ấy đến đó để cổ vũ cho đội bóng cũ Newcastle".

Dường như Toney đã đến để cổ vũ cho Newcastle, một trong những đội bóng mà anh từng thi đấu trong quá khứ. Trước đó vào tháng 1 năm nay, cầu thủ người Anh được đồn đoán là mục tiêu số 1 của Arsenal. Tuy nhiên thương vụ đã không diễn ra do Brentford muốn 100 triệu bảng cho ngôi sao của mình. 

Cầu thủ 27 tuổi này đã ghi 4 bàn sau 6 trận ở Premier League kể từ khi mãn hạn treo giò. Anh không lập công trong trận thua 2-4 của Brentford trước West Ham rạng sáng nay.  

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X