Zalo

John Terry : Cuộc đua vẫn còn tiếp diễn !

Thứ Sáu 06/04/2007 20:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trung vệ đội trưởng của Chelsea John Terry khẳng định mặc dù Premiership chỉ còn 7 vòng đấu nhưng đuổi kịp MU là điều mà đội bóng của anh hoàn toàn có thể làm được.

Giải Ngoại hạng đã bước vào giai đoạn nước rút, cả Chelsea và Manchester United đều không chịu để mất điểm với chuỗi trận thắng ấn tượng bởi vậy khoảng cách 6 điểm giữa 2 đội bóng vẫn liên tục được duy trì.

Terry vẫn rất tự tin vào khả năng Chelsea có thể đuổi kịp MU


Tuy nhiên Chelsea sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách này xuống còn 3 điểm vào ngày mai nếu họ giành chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Tottenham Hospur ít nhất là cho đến khi trận đấu giữa Manchester United và Portsmouth sau đó kết thúc.

Tuy vậy, trong khi chờ đợi đội bóng của HLV Alex Ferguson xảy chân, gã nhà giàu thành London cũng cần phải chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại và đó chính là điều mà John Terry mong muốn.

Anh nói :"Đến giai đoạn này, tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng."

"Đây là một giai đoạn hết sức khó khăn với mật độ thi đấu dày đặc tuy nhiên nếu cố gắng chúng tôi sẽ thành công."

"Không ai có thể phủ nhận rằng Manchester United đang thi đấu rất hay tuy nhiên tôi nghĩ thời gian cho đội bóng của mình vẫn còn và điều gì cũng có thể xảy ra."

Công Minh

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X