- Declan Rice không phải cầu thủ xuất sắc nhất mùa này của Arsenal
- Sự trở lại của Erling Haaland là mối đe dọa lớn với Arsenal
- Pep cảnh báo Arsenal đừng mừng vội
Arsenal tưởng chừng sẽ gia tăng cách biệt với Man City lên 9 điểm, khi Dominik Szoboszlai đưa Liverpool dẫn trước Man City tại Anfield. Tuy nhiên, Bernardo Silva gỡ hòa ở phút thứ 7 trước khi trận đấu kết thúc, và quả phạt đền ở phút bù giờ của Erling Haaland đã thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua giành chức vô địch.
![]() |
John Terry nhận định về cuộc đua vô địch ở Ngoại hạng Anh mùa này. |
Man City bây giờ chỉ còn kém Arsenal 6 điểm, và khoảng cách có thể xuống còn 3 điểm nếu họ đánh bại Fulham trước khi Arsenal làm khách trên sân của Brentford. John Terry đã có những nhận định về cuộc đua vô địch ở Ngoại hạng Anh mùa này, sau khi Man City đánh bại Liverpool tại Anfield. Ông nói:
"Tuyệt vời, cuộc đua giành chức vô địch chính thức bắt đầu rồi!. Thật là một màn lội ngược dòng ngoạn mục, ở phút 78 tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc. Tin tôi đi, tôi đã nhiều lần trải qua tình huống đó ở Chelsea khi MU bám sát phía sau.
Là một cầu thủ Arsenal, hôm qua bạn ngồi đó và nghĩ, được rồi, trường hợp xấu nhất là Man City sẽ có một kết quả hòa, nhưng họ bùng nổ và giành 3 điểm. Một yếu tố quan trọng khác là Man City sẽ thi đấu sớm hơn Arsenal ở vòng 26. Cuộc đua có thể thu hẹp xuống còn ba điểm trước khi Arsenal làm khách và tiếp đón Brentford.
Đây là cơ hội tuyệt vời để Man City thu hẹp khoảng cách và tạo thêm áp lực. Cuộc đua giành chức vô địch đang diễn ra vô cùng gay cấn, và Haaland, với tất cả áp lực đè nặng lên vai, đã thực hiện một quả phạt đền tuyệt vời. Đây là thời điểm thú vị ở Ngoại hạng Anh, hãy xem Arsenal sẽ thể hiện như thế nào."
Trên đường Pitch

Liverpool
Arsenal
Man City
