- Điểm tin bóng đá tối 5/3: Liverpool theo sát Yan Diomande
- Huyền thoại Arsenal chỉ trích Declan Rice
- Nhận định Wolves vs Liverpool (03h00 ngày 7/3): Khát khao phục thù
Tưởng chừng như Man City sẽ giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường, sau khi Antoine Semenyo ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng của Pep Guardiola bằng cú vô lê đẹp mắt vượt qua Matz Sels ở phút thứ 30 tại sân Etihad.
Rodri đã giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn trước sau pha dứt điểm bằng gót chân tuyệt đẹp của Morgan Gibbs-White, mở màn cho một hiệp hai đầy hấp dẫn, khi Nottingham Forest đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng không chịu khuất phục.
![]() |
John Terry nhận định khả năng vô địch EPL mùa này của Arsenal. |
Và các học trò của Vitor Pereira đã được đền đáp cho những nỗ lực đầy nhiệt huyết của họ khi Elliot Anderson đánh bại Gianluigi Donnarumma bằng một cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 25 mét, cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 76. Đội khách thậm chí còn có cơ hội vàng để giành chiến thắng ở những phút cuối cùng khi Anderson thực hiện một quả phạt góc chính xác cho Ryan Yates đang không bị kèm, nhưng tiền vệ này lại đánh đầu chệch khung thành từ khoảng cách 6 mét.
Cùng thời điểm Arsenal đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Brighton, qua đó tạo ra khoảng cách 7 điểm với Man xanh. Chia sẻ về kết quả ở vòng 29, cựu đội trưởng Chelsea và đội tuyển Anh, John Terry, thừa nhận anh không ngờ Man City lại đánh mất điểm trên sân nhà trước Nottingham.
Anh nói: “Đêm qua ở Ngoại hạng Anh đã có một số màn trình diễn ấn tượng và một vài bất ngờ. Man City lại đánh mất điểm, chắc chắn đó là dấu chấm hết cho họ sau khi Arsenal cũng đánh bại Brighton. Thành thật mà nói, tôi không hề lường trước được điều đó, và tôi nghĩ với việc Man xanh mất điểm, Arsenal đã chạm một tay vào chức vô địch”.
Trên đường Pitch

Arsenal
Man City
