Zalo

Karius gieo ác mộng cho CĐV Liverpool

Thứ Bảy 05/10/2019 07:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thủ môn Karius khẳng định sẽ trở lại Liverpool vào một ngày nào đó và cho biết giờ anh không còn bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng ở trận chung kết Champions League năm xưa.
Karius đang thi đấu cho Besiktas theo dạng cho mượn. Anh rời Liverpool sau màn trình diễn thảm họa ở trận thua 1-3 trước Real Madrid ở chung kết Champions League năm 2018.

Ở trận đấu đó, Karius đã mắc 2 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của Liverpool. Nhưng có nhận định cho rằng Karius đã gặp phải chấn thương đầu và khả năng thi đấu của anh bị ảnh hưởng.

Thủ môn Karius gieo ác mộng cho CĐV Liverpool hình ảnh

Karius gieo ác mộng cho CĐV Liverpool khi bày tỏ mong muốn trở lại


Karius thừa nhận rằng chấn thương đó có ảnh hưởng tới anh, đồng thời khẳng định không còn quan tâm tới những gì xảy ra ở Kiev đêm hôm đó. Thủ môn người Đức cho biết anh đang cố gắng xây dựng lại sự nghiệp và có thể quay về Anfield trong tương lai.

“Liệu tôi có chơi cho Liverpool nữa hay không ư? Dĩ nhiên đó là một lựa chọn và là một lựa chọn tốt. Có lẽ tôi sẽ lại chơi cho họ, bạn không biết trước điều gì. Đó vẫn còn là một tương lai xa. Nếu không phải Liverpool, tôi cũng sẽ chơi cho một đội bóng khá. Vậy nên tôi không lo lắng về bất kỳ điều gì.

Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất. Nếu chơi ở Anh, bạn cũng được quan tâm hơn. Nhưng bây giờ tôi cũng đang ở một đội bóng tốt và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra vào cuối mùa giải.

Tôi không còn nghĩ về đêm ở Kiev nữa. Nó đã diễn ra từ lâu rồi. Khi đó, tôi đã gặp một chấn thương rất tệ và không ai nói về điều đó cả. Giờ thì mọi người có thể nói bất kỳ điều gì, tôi không còn quan tâm nữa.

Sau trận đấu, tôi bị chẩn đoán gặp một chấn thương đầu. Nhưng trong trận, tôi quá phấn khích nên không nhận ra.
Tôi vui mừng khi Liverpool vô địch Champions League và họ tiếp tục có cơ hội làm điều đó năm nay. Tôi vẫn còn nói chuyện với HLV thủ môn và một vài cầu thủ ở đó”.


Xuân Phong (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X