Zalo

Khoảnh khắc cảm động: Jose Mourinho ôm nhân viên kỳ cựu của Chelsea

Thứ Ba 30/09/2025 19:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trong lần tiếp theo trở lại sân Stamford Bridge, Jose Mourinho đã nhận được sự trân trọng từ phía các nhân viên của đội chủ sân Stamford Bridge.

HLV Jose Mourinho vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Benfica, sau khi giúp đội bóng này thắng 2 và hòa 1 trong 3 trận ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, Người đặc biệt cùng các học trò sẽ hành quân đến sân Stamford Bridge để đối đầu với Chelsea ở lượt trận thứ 2 giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26.

Nhà cầm quân người Bồ sẽ đối đầu với đội bóng cũ, nơi ông từng có 2 giai đoạn gắn bó trên cương vị là thuyền trưởng của The Blues, mang về cho đội bóng nhiều danh hiệu. Trong lần tiếp theo trở lại sân Stamford Bridge, Jose Mourinho đã nhận được sự trân trọng từ phía các nhân viên của đội chủ sân Stamford Bridge.

Jose Mourinho om ba Thresa Conneely khi tro lai san Stamford Bridge.

Jose Mourinho ôm bà Thresa Conneely khi trở lại sân Stamford Bridge.

Các nhà báo, nhân viên và một vài thành viên của Chelsea háo hức chờ đợi sự xuất hiện của ông tại Drake Suite ở Stamford Bridge, một căn phòng lớn treo 5 bức ảnh của các huấn luyện viên giúp Chelsea giành những danh hiệu lớn trên tường, trong đó tất nhiên có 3 bức là của Mourinho.

Tân HLV của Benfica mỉm cười rạng rỡ khi bước vào phòng, nhìn xung quanh và thấy một vài gương mặt quen thuộc từ thời ông còn ở câu lạc bộ, nơi hiện đã gần như hoàn toàn thay đổi. Nhưng có một người đã tồn tại lâu hơn tất cả - đó là Thresa Conneely.

Conneely đã gắn bó với Chelsea hơn 48 năm và là nhân viên phục vụ lâu thứ 2 của câu lạc bộ, sau trợ lý điều hành Jane Fitzgerald. Và bà thậm chí còn được chụp ảnh tại bữa tiệc Giáng sinh của nhân viên Blues vào ngày 1 tháng 12 năm 1979.

Thresa lặng lẽ đứng sang một bên khi Người đặc biệt bước vào, trước khi Mourinho rời đi ông đến và bắt tay các một số nhân vật truyền thông, nhân viên của Chelsea, và ông đã dành cho bà Thresa cái ôm nồng ấm.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X