Thứ Tư, 18/03/2026
Zalo

Kolo Toure sẽ là "cứu tinh" của Man City

Thứ Bảy 10/03/2012 20:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong khi cơn bão chấn thương ở sân Etihad đang tập trung "càn quét" vào hàng thủ, trung vệ Kolo Toure đã lên tiếng cho biết anh đủ năng lực để đảm đương trách nhiệm phòng ngự cho nửa xanh thành Manchester.
Mặc dù đội chủ nhà Swansea không được đánh giá cao bằng Man City, tuy nhiên theo những thông tin mới nhận được thì chuyến làm khách ngày mai của thầy trò Mancini được hứa hẹn là rất khó khăn khi mà nhìn vào thực tại, hàng thủ của họ đang thủng "lỗ chỗ".

Kolo Toure (thứ 2 từ phải sang) đang rất tự tin sẽ đưa Man City vượt qua được giai đoạn khó khăn này
Theo đó, đội trưởng Vincent Kompany chắc chắn sẽ không thể có mặt trong trận đấu ngày mai. Trong khi người đá cặp với anh ở vị trí trung vệ là Joleon Lescott cũng có dấu hiệu chấn thương dây chằng.

Chưa dừng lại ở đó, bội đôi cầu thủ đảm đương việc đánh chặn ở 2 cánh của Man "xanh" là Micah Richards và Pablo Zabaleta- người đã vắng mặt trong trận thua của CLB này trước Lisbon vì chấn thương cũng chưa có vẻ gì là sẽ kịp trở lại trong trận đấu sắp tới.

Trong bối cảnh ấy, cựu danh thủ của Arsenal, người từng sở hữu bộ sưu tập danh hiệu khá hoành tráng khi mà đội bóng này đang ở giai đoạn cực thịnh tin tưởng rằng kinh nghiệm chinh chiến của anh sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng. Kolo Toure cho biết: "Chúng tôi là một đội bóng lớn và mỗi khi HLV cần các cầu thủ cống hiến hết mình, chúng tôi nhất định sẽ làm vậy. Tôi tin tưởng vào kinh nghiệm của mình- đó là lý do tại sao tôi lên tiếng. Man City cần kinh nghiệm cũng như chất lượng và giờ là lúc để tôi chứng tỏ bản thân."

Được biết, Toure từng phải ngồi ngoài đến 6 tháng vì xét nghiệm dương tính với chất kích thích để rồi đánh mất vị trí chính thức vào tay Kompany. Tuy nhiên, với lần trở lại này (dù không phải chủ ý của Mancini), danh thủ 30 tuổi vẫn tỏ ra khá thoải mái: "Tôi sẽ cố gắng 100% như cách mà tôi vẫn luôn thi đấu. Tôi đang trở nên khao khát hơn sau quãng thời gian khó khăn trước kia. Tôi chỉ muốn thi đấu, thi đấu thật tốt cho Man City."

Ngoài ra, khi được hỏi về nhận định của anh cho cuộc đua vô địch Premier League năm nay, Kolo Toure cũng khá thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là một thử thách cho Man City và hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể thành công hay không. Chúng tôi biết MU là một đối thủ rất khó chơi bởi kinh nghiệm và đẳng cấp của họ là điều không phải bàn cãi. Thành thực mà nói, tôi nghĩ cơ hội là 50-50. Chúng tôi cần hết sức tập trung để có thể kết thúc mùa giải một cách tuyệt vời nhất."

  • Minh Ngân

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Bruno Fernandes cứ xuất sắc thế này, BLĐ Man Utd sẽ khó nghĩ!

Chỉ 6 phút sau khi Ross Barkley ghi bàn thắng gỡ hòa cho Aston Villa, Bruno Fernandes đã tung ra một đường chuyền sắc lẹm để xé toang hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện để người đồng đội Matheus Cunha thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Emiliano Martinez, nâng tỉ số lên 2-1 cho Manchester United. 

Video

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Xem thêm
top-arrow
X