- Khó khăn trăm bề, MU không thể tạo bất ngờ trước Aston Villa
- HLV Amorim: Kế hoạch mua sắm của MU không bị chi phối bởi AFCON
- Amorim: "MU ưu tiên các phương án dài hạn trong tháng 1"
Đúng ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Aston Villa đã mở tỷ số trước MU. Morgan Rogers vượt qua Yoro để xâm nhập khu cấm địa từ cánh trái rồi tung ra cú đá hoàn hảo găm bóng vào góc cao trong sự đầu hàng của Lammnes.
![]() |
Tình huống Morgan Rogers mở tỷ số cho Aston Villa. |
Sau khi chứng kiến cầu thủ người Anh mở tỷ số cho đội chủ nhà, huyền thoại MU, Gary Neville cho biết: “John McGinn chuyền bóng cho Rogers sau một pha tranh chấp với Luke Shaw và tôi nghĩ Yoro phải lao đến áp sát Rogers ngay ở pha chạm bóng đầu tiên.
Cậu ấy đã thong thả di chuyển, không gặp quá nhiều rắc rối trước khi thực hiện pha dứt điểm. Leny Yoro phải nhanh chóng rời khỏi vị trí, phải lao vào áp sát đối thủ bên ngoài vòng cấm, anh ấy đã để đối phương có quá nhiều thời gian xử lý bóng”.
Matheus Cunha đã gỡ hòa cho MU chỉ 2 phút sau đó, nhưng trong hiệp 2, Rogers đã ghi thêm 1 bàn thắng mang về 3 điểm cho đội chủ nhà, giúp họ nối dài chuỗi thắng liên tiếp lên con số 10 ở mọi giải đấu.
Với việc đánh bại MU, Aston Villa tiếp tục bay cao trong Top 3, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm và kém Man City 1 điểm. MU thì đứt mạch 5 trận bất bại liên tiếp trên sân khách, rớt xuống thứ 7 với 26 điểm.
Trên đường Pitch

Manchester United
Aston Villa
Leny Yoro
