Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

Lindegaard công khai ý định rời Man United

Thứ Sáu 11/04/2014 03:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) Cuối cùng thì sau những ngày im tiếng, Andres Lindegaard đã công khai ý định rời Man United nhằm cứu vãn sự nghiệp.

Lindegaard đã mất vị trí vào tay David Dea Gea sau hai mùa giải còn cạnh tranh sòng phẳng với thủ thành người Tây Ban Nha. Sự đi lên mạnh mẽ của De Gea cộng hưởng với sự non nớt về tâm lý đã đẩy thủ thành người Đan Mạch lên ghế dự bị. Mùa này, Lindegaard vừa có lần đầu tiên ra sân tại Premier League trong trận thắng Newcastle 4-0. Thực tế thì anh đã làm rất tốt, cản phá ít nhất hai pha bóng nguy hiểm mười mươi của đối thủ. Nhưng với Lindegaard, như vậy là chưa đủ. Anh cần nhiều lần ra sân như thế hơn.

Anders Lindegaard
Anders Lindegaard đã cạn kiên nhẫn


Trên kênh TV3 của Đan Mạch, thủ thành 30 tuổi này nói: “Nếu bạn không được ra sân, dĩ nhiên bạn phải tìm kiếm những nơi nào cho bạn cơ hội thi đấu. Bạn phải thay đổi môi trường để cứu vãn sự nghiệp của mình. Tôi cũng vậy, tôi đang tìm cho mình một hướng đi. Tôi cũng như De Gea thôi, cũng đều muốn mình có cơ hội thể hiện. Nhưng tôi lại không có cơ hội ở mùa này. Tôi hạnh phúc nếu được ra sân. Còn nếu mọi thứ vẫn như hiện tại, tôi sẽ phải bàn bạc để tìm hướng đi. Nhưng dù sao vẫn phải khẳng định tôi rất hài lòng với màn trình diễn vừa qua”.

Everton và Aston Villa từng ngỏ lời mua Lindegaard song Man United nhất quyết giữ chân anh. Hợp đồng của Lindegaard còn hạn đến 2016 và hiện tại, giá của anh đã tụt xuống chỉ còn 2-3 triệu bảng. Đến lúc này, hẳn Man United mới thấm thía câu nói của thủ thành huyền thoại của họ - Peter Schmeichel ở thời điểm Lindegaard mới cập bến Old Trafford: “Lindegaard không đủ đẳng cấp khoác áo Quỷ đỏ. Tôi không rõ tại sao họ lại mua anh ấy”.

Minh Minh
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X