Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

Luke Shaw không thể giải thích pha "đánh bóng chuyền" khiến MU thua Brighton

Thứ Sáu 05/05/2023 06:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Luke Shaw thừa nhận anh không thể lý giải được pha “đánh bóng chuyền” khiến Man United chịu quả penalty đau đớn trước Brighton ở phút bù giờ cuối cùng.

Luke Shaw đã bị trọng tài thổi phạt vì lỗi để bóng chạm tay từ một quả phạt góc ở phút bù giờ cuối cùng. Ở chấm phạt đền sau đó, Mac Allister không mắc sai lầm nào để đánh bại De Gea và đem về 3 điểm trọn vẹn cho Brighton.

Luke Shaw
Luke Shaw không thể giải thích pha "đánh bóng chuyền" khiến MU thua Brighton

Sau trận đấu, Luke Shaw đã lên tiếng xin lỗi với tình huống xử lý khó hiểu của mình.

“Phút cuối cùng, pha bóng cuối cùng. Tôi đã bị huých nhưng dĩ nhiên là tay của tôi không nên ở đó. Tôi là người mắc lỗi và pha bóng này khiến chúng tôi phải trả giá bằng một thất bại.

Tôi không thể giải thích tại sao tay tôi lại ở đó. Nhưng ngay trước quả phạt góc thì quả đá phạt đó không bao giờ là một pha phạm lỗi. Tôi không tìm lý do bào chữa, nhưng đó chắc chắn không phải một pha phạm lỗi dẫn tới quả phạt góc. Vậy nên đáng lẽ quả phạt góc không nên xuất hiện. Tôi không đổ lỗi cho trọng tài hay gì cả. Tay của tôi đã giơ lên, một sai lầm ngu ngốc khiến chúng tôi mất 1 điểm”.

Sau trận đấu, HLV Ten Hag cũng có bình luận về tình huống này: “Đây là một pha để bóng chạm tay, có lẽ cậu ấy bị mất thăng bằng hoặc bị đẩy từ phía sau. Sự giận dữ của tôi hướng về quả đá phạt trước quả phạt góc nhiều hơn. Đó không bao giờ là một quả phạt”.

Với thất bại này, Man United vẫn đứng ở vị trí thứ 4 khi mùa giải còn 5 vòng đấu. Các đối thủ tiếp theo của MU là West Ham, Wolves, Bournemouth, Chelsea và Fulham. Để chắc chắn có được vị trí thứ 4 thì Man United cần thắng 3 trận trong số này.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X