Zalo

Man City chi 50 triệu bảng mua mục tiêu số 1 của MU

Chủ Nhật 12/01/2020 14:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Man City muốn mua Jack Grealish của Aston Villa, đội chủ sân Etihad chấp nhận chi 50 triệu bảng qua đó vượt mặt MU trong thương vụ này.

Man City gia nhập cuộc đua giành Jack Grealish


Mùa giải này, Man City đang chơi không quá ấn tượng. Man xanh đang kém Liverpool tới 17 điểm ở Ngoại hạng Anh, cơ hội bảo vệ chức vô địch của họ gần như không còn. Chấn thương cho Leroy Sane và Aymeric Laporte đã phá hỏng mùa giải của đội chủ sân Etihad.
 
Man City cung quan tam Grealish

Man City cũng quan tâm Grealish


Vào Hè năm nay, Man City sẽ chính thức chia tay David Silva, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng này trong những năm gần đây. Với việc Kevin de Bruyne thường xuyên dính chấn thương, HLV Pep Guardiola đã lên kế hoạch đưa về thêm một tiền vệ sáng tạo.

Man City muốn mua Jack Grealish của Aston Villa, đội chủ sân Etihad chấp nhận chi 50 triệu bảng qua đó vượt mặt MU trong thương vụ này.

Jack Grealish đang chơi cực tốt tại Villa Park, anh là mẫu tiền vệ trung tâm đa năng khi có khả năng thu hồi bóng, phát động tấn công, kiến tạo và trực tiếp ghi bàn. Cầu thủ sinh năm 1995 là người không thể thay thế trong đội hình của Aston Villa.

Man City hiểu rằng Aston Villa không dễ bán ngôi sao của mình, bởi vậy họ chấp nhận chi 50 triệu bảng. ngoài ra, Man xanh còn đáp ứng mức lương rất cao cho tiền vệ này. Trước trận đấu với Aston Villa ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2019/20, Pep khen ngợi cầu thủ 24 tuổi.

“Cậu ấy thật phi thường. Grealish là một cầu thủ hàng đầu, cậu ấy là một cầu thủ tài năng luôn tạo ra một cái gì đó. Grealish có khả năng sáng tạo và dứt điểm tốt, cậu ấy có thể chơi tốt ở bất kỳ CLB nào”.

MU cũng muốn mua Grealish, Quỷ đỏ cũng khát khao ngôi sao 24 tuổi. Cuộc chiến giành tiền vệ của Aston Villa giữa hai đội bóng thành Manchester hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt.

Lê Hường
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X