Zalo

Man City sẵn sàng thu nạp Skrtel

Chủ Nhật 27/05/2012 02:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Sau khi được Liverpool mở cửa trong thương vụ Martin Skrtel, BLĐ Man City đã có những động thái chèo kéo hậu vệ người Slovakia này.

Liverpool vừa bất ngờ với tuyên bố rao bán Skrtel, trung vệ số 1 của mình, với giá 20 triệu bảng. Động thái trên cho thấy không cái tên nào tại Anfield lúc này là bất di bất dịch. Và như vậy cũng là điều kiện cho gã nhà giàu Man City “hút máu” những đối thủ trực tiếp.

Skrtel sẽ khoác lên mình màu áo xanh của Man City?
Skrtel sẽ khoác lên mình màu áo xanh của Man City?

Bởi vậy, ngay sau khi biết Liverpool sẵn sàng để Skrtel ra đi, một đề nghị từ Etihad đã lập tức được chuyển đến Anfield. Dĩ nhiên, mức giá đúng với yêu cầu từ Liverpool – 20 triệu bảng. Mức giá này được xem là quá dễ dàng với ngân sách gần như vô hạn của Man City. Hơn nữa, đội bóng này còn có đủ khả năng đáp ứng một mức lương thuộc hàng top dành cho Skrtel. Những yếu tố thuận lợi ấy được cho là sẽ giúp Man City nhanh chóng dứt điểm thương vụ này.

Ở vị trí trung vệ, ngoài Joleon Lescott – Kompany, Man City cũng thực sự cần một nhân tố có thể dự phòng hoặc thậm chí thay thế nếu cần. So với Lescott, Skrtel vững chãi và ổn định hơn trung vệ người Anh. Bởi vậy, sự kết hợp giữa Kompany – Skrtel vẫn được đánh giá là mang lại yên tâm lớn hơn cả.

Nếu Skrtel đến, gần như chắc chắn Kolo Toure sẽ bị thanh lý. Trung vệ người Bờ Biển Ngà này đã ở tuổi 31 và rớt phong độ thê thảm sau scandal “thử nhầm thuốc giảm cân của vợ” dẫn đến án treo giò 8 tháng do dương tính với doping. Sự xuống dốc của Toure khiến hàng thủ Man xanh phụ thuộc hoàn toàn vào cặp Lescott – Kompany ở mùa vừa qua. Thế nên, khi có Skrtel, một trung những trung vệ hàng đầu tại Premier League, chắc hẳn HLV Mancini sẽ rất hài lòng. Vừa tăng cường lực lượng, vừa làm suy yếu đối phương, liệu còn kế hoạch này tuyệt vời hơn?

Minh Minh (Theo BBC)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X