Thứ Tư, 28/01/2026
Zalo

Man United cân nhắc bán lại Andre Onana cho Inter

Thứ Tư 28/01/2026 10:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thủ môn Andre Onana của Manchester United có thể tạo nên một cuộc tái ngộ gây bất ngờ với CLB cũ Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026.

Man United cân nhắc bán lại Andre Onana cho Inter

Andre Onana gia nhập Manchester United vào năm 2023 với sự kỳ vọng lớn lao. Được HLV cũ tại Ajax là Erik ten Hag đưa về, thủ thành người Cameroon khi đó vừa có màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết Champions League cùng Inter, dù đội bóng áo xanh đen để thua Manchester City. Ở trận đấu ấy, Onana gây ấn tượng mạnh với hàng loạt pha cứu thua quan trọng cùng khả năng chơi chân điềm tĩnh, chính xác.

Tuy nhiên, 2 mùa giải của Onana trong vai trò thủ môn số một tại Old Trafford lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai lầm nghiêm trọng và những tình huống xử lý thiếu ổn định, gây tổn thất không nhỏ cho đội bóng. Manchester United sau đó quyết định chiêu mộ thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, qua đó mở đường cho Onana rời CLB. Dù ban đầu không mấy mặn mà với Trabzonspor, Onana cuối cùng vẫn chấp nhận gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn ở mùa giải 2025/26. Với mức phí 47 triệu bảng bỏ ra để đưa anh về từ Inter, Onana bị xem là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử Manchester United.

Andre Onana
Man United cân nhắc bán lại Andre Onana cho Inter

Theo Daily Mail, Onana chưa khép hoàn toàn khả năng trở lại Manchester United, song thực tế đang lên kế hoạch cho tương lai bên ngoài nước Anh. Người đại diện của Onana đã có mặt tại Milan trong tuần này để làm việc với các CLB quan tâm, trong đó Inter được xem là một điểm đến tiềm năng. Đội đầu bảng Serie A hiện đang tìm kiếm người kế nhiệm thủ môn kỳ cựu Yann Sommer. Ngoài ra, Guglielmo Vicario của Tottenham cũng nằm trong danh sách theo dõi của đội bóng áo xanh đen.

Nguồn tin cũng cho biết Onana hiện vẫn sở hữu căn nhà từng sinh sống trong quãng thời gian khoác áo Inter, cho thấy anh sẵn sàng cân nhắc trở lại Italia. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở vấn đề tiền lương. Để hoàn tất thương vụ cho mượn tới Trabzonspor, Onana đã được đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tăng đãi ngộ, và Inter có thể không đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng mức lương hiện tại của anh.

Bất chấp những đồn đoán về tương lai, Onana từng thừa nhận vào tháng 12 rằng anh hài lòng với cuộc sống tại Thổ Nhĩ Kỳ và đang tận hưởng quãng thời gian thi đấu cho Trabzonspor.

Trong một video do CLB sản xuất mang tên “Một ngày của Andre Onana”, thủ thành người Cameroon chia sẻ: “Tôi thực sự rất hạnh phúc, tin tôi đi. Tôi đang sống trong giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Tôi không có gì để phàn nàn, tôi rất vui khi ở đây.

Đôi khi tôi đang lái xe thì có người chặn lại: ‘Onana, dừng xe lại, tôi muốn chụp ảnh’. Tôi nghĩ trong đầu rằng ‘chúng ta có thể làm điều này theo cách khác mà’. Nhưng khi họ nhìn thấy tôi, họ vui vẻ, và tôi cũng vậy. Ban đầu mọi thứ khá khó khăn, nhưng giờ tôi đã hiểu. Tôi yêu họ và yêu cảm giác này. Họ rất cuồng nhiệt. Đó là điều tuyệt vời, thứ mà bạn không thể cảm nhận nếu không ở đây. Thời gian tôi trải qua tại đây thực sự hoàn hảo với tôi. Tôi hạnh phúc khi ở đây. Lối sống có khác biệt, nhưng rất tuyệt. Thực sự không thể tin nổi".

Trong khi đó, thủ môn Senne Lammens đã có trận ra mắt Manchester United vào ngày 4/10, giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước Sunderland, cũng là trận giữ sạch lưới đầu tiên của đội bóng ở mùa giải. Người hâm mộ liên tục hát vang “Are you Schmeichel in disguise?” để ví von anh với huyền thoại Peter Schmeichel. Lammens nhận được nhiều lời khen ngợi kể từ khi đặt chân tới Premier League, còn Onana giờ đây gần như đã bị phần đông CĐV "Quỷ đỏ" lãng quên.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X