Chủ Nhật, 03/05/2026
Zalo

Man Utd - Wigan: Ông gàn... Alex Ferguson

Thứ Bảy 15/09/2012 07:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngày xưa, nếu Wilson trong một tác phẩm của Mark Twain bị gọi là chàng gàn với tuyên bố “giết chết một nửa con chó”, thì bây giờ Ferguson có thể bị coi là “ông gàn” khi tuyên bố: sẽ thắng lớn dù nửa đội hình chính không thể thi đấu. Nhưng chuyện thì hay hư cấu với những cái kết luôn có hậu…

Truyện Mark Twain viết rằng, một cuộc tráo vai định mệnh giữa một đứa trẻ nô lệ và một đứa con của dòng dõi quý tộc đã tạo ra một bi kịch. Hơn ai hết, Ferguson chắc hẳn còn nhớ một cuộc tráo vai ngoạn mục đến mức phi lý mới cách đây 5 tháng. Trước M.U, Wigan trút bỏ bộ dạng thảm hại để biến thành một anh chàng quý tộc, khoác lên mình vẻ kiêu hãnh của một nhà vô địch mang dáng dấp M.U. Martinez vượt mặt Ferguson để cùng Wigan hoàn tất 90 phút thần thánh, để thoát khỏi lưỡi hái tử thần, để đẩy ông già gân chìm nghỉm trong tai họa thế kỷ. Nhưng mọi sự đánh tráo chỉ luôn là tạm bợ. Một cuộc đời bị đánh cắp cũng đến lúc phải trả lại. Martinez đã hết phép. Wigan đã trở lại hình hài của kẻ tầm thường như mọi khi…

Không cần lực lượng mạnh nhất, Man Utd vẫn dư sức huỷ diệt Wigan
Không cần lực lượng mạnh nhất, Man Utd vẫn dư sức huỷ diệt Wigan

Đây là thời điểm Ferguson cho thấy việc ông kiên quyết giữ lại Nani, Rafael, Carrick, tin dùng Cleverley hữu dụng thế nào khi M.U đang mất cả nửa đội hình chính: A.Young, Rooney, Kawaga, Van Persie.

Wilson gàn dở, nhưng trong cái đầu bị kỳ thị kia là cả một khối óc thiên tài. Có khi chỉ một thói quen vớ vẩn như lấy dấu vân tay của mọi người mà anh ta gặp, cũng có thể phá cả một vụ án lớn. Ferguson có đôi lúc gàn dở, nhưng chỉ cần một sự thay đổi nhỏ như một thói quen cũng có thể làm thay đổi mọi thứ. Thực chất 3 vòng đầu tiên của mùa này M.U chơi tệ là vì sao? Hàng thủ quá yếu, khả năng chống bóng bổng kém? Không hẳn, bởi Ferguson tin rằng mọi chuyện sẽ ổn khi Ferdinand-Vidic trở lại đúng với đẳng cấp đích thực.

Nguyên nhân chính là có quá nhiều thay đổi về vị trí, gần như biến M.U từ một đoàn quân thiện chiến trở thành sàn diễn của những ngôi sao mà thiếu mất những chiến binh mang đầy bản ngã. Cứ xem cách Scholes xuất hiện cứu M.U thoát khỏi lưỡi hái tử thần tại Southampton ra sao sẽ thấy. Và dường như lúc này, Ferguson đang vực dậy cái bản ngã đang mất dần ở M.U. Mà việc hàng loạt ngôi sao phải nghỉ là lúc để ông tạo ra điều đó, bởi bây giờ những Nani, Welbeck, Chicharito… không là nghệ sĩ mà là những chiến binh thèm khát chiến đấu, thèm khát thể hiện và thèm khát cống hiến trong một lần hiếm hoi có được cơ hội. Khi đó sức tấn công của M.U, đặc biệt là hai cánh với Nani và Valencia, sẽ tạo ra khác biệt.

Mặc kệ Man City hướng đến tiêu chí thắng đậm. Cứ để Chelsea tôn sùng bóng đá đẹp. Còn Ferguson, ông gàn, ông thích thắng lạ, thắng khó, thậm chí là thắng ngông. Trận đấu đầu tiên có đủ lực lượng thì M.U thua. Hai trận sau thiếu người, Ferguson thắng. Đến bây giờ, khi vắng gần hết quân chủ lực, Ferguson vẫn bảo rằng đây là lúc M.U sẽ trở lại với hình hài đích thực!

Thông thái và sự gàn dở. Chính Mark Twain nói rằng: “Sự gàn dở là biểu hiện của một nhà thông thái”. Ở Ferguson, sự gàn dở chính là điều khiến ông vĩ đại, chính là điều khiến ông đưa M.U trở thành đội bóng thắng lạ và thắng ngông. Và hôm nay, họ sẽ thắng ngông kiểu gàn dở của Ferguson cho mà xem…

Thông tin xung quanh

- Wigan thua M.U liên tiếp 14 trận trước khi thắng 1-0 ở lượt về mùa giải năm ngoái.
- 10 trận gần đây gặp M.U, Wigan không thể ghi bàn trong 8 trận.
- Wigan phải nhận tới 3 thẻ đỏ trong 2 lần gần nhất làm khách tại Old Trafford.
- M.U thắng 36/41 trận gần đây tại sân nhà (chỉ thua 2). Họ cũng chỉ mất 2 điểm trong 10 trận gần đây tại Old Trafford.
- 15 trận gần đây giữa M.U và Wigan, có tới 11 trận kết thúc với số bàn thắng từ 3 bàn trở lên.
- 20 trận gần đây của M.U, có 12 trận họ kết thúc với tổng số bàn thắng là lẻ.
- 3 trận vừa qua của Wigan đều có bàn thắng đến trong 15 phút cuối trận.
- 7 trận liên tiếp gần đây giữa M.U và Wigan, có tới 10 bàn thắng được ghi trong 15 phút cuối.

Đội hình dự kiến
Man Utd:
De Gea, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Carrick, Cleverley, Nani, Hernandez, Welbeck
Wigan: Al-Habsi, Alcaraz, Caldwell, Ramis, Boyce, McCarthy, McArthur, Figueroa, Kone, Di Santo, Maloney
Dự đoán: Man Utd thắng 3-0
 
(Theo báo Bóng Đá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Từ Emirates, Gyokeres gửi chiến thư tới Atletico

Từ Emirates, Gyokeres gửi chiến thư tới Atletico

Từ Emirates, Gyokeres gửi chiến thư tới Atletico

Viktor Gyokeres đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng thuyết phục của Arsenal trước Fulham ở vòng 35 Premier League 2025/26. Trung phong người Thụy Điển không chỉ ghi dấu ấn với cú đúp bàn thắng và một kiến tạo, mà còn cho thấy vai trò tối quan trọng trong lối chơi tổng thể. Phong độ cao của anh còn mang đến hy vọng cho “Pháo thủ” trước thềm đại chiến với Atletico Madrid tại bán kết lượt về UEFA Champions League.

Video

Xem thêm
top-arrow
X