Zalo

Matheus Cunha gửi thông điệp tới MU về vụ chuyển nhượng tháng 1

Thứ Bảy 14/12/2024 16:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Matheus Cunha đã phủ nhận tin đồn về việc có thể rời Wolves, khẳng định anh cảm thấy thực sự hạnh phúc tại sân Molineux.

Wolves đã phải trải qua một khởi đầu mùa giải vô cùng khó khăn, họ đã tụt xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League trước tân binh Ipswich vào cuối tuần này. Nhưng Matheus Cunha đã tiếp tục phong độ cá nhân ấn tượng của mình trong mùa giải này, ghi được 7 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

MU và Tottenham là hai trong số những đội bóng theo dõi chặt chẽ màn trình diễn của Cunha, ngày càng có nhiều đồn đoán rằng tiền đạo 25 tuổi này có thể sớm chuyển đến một đội bóng lớn hơn. Nhưng giám đốc bóng đá của Wolves, Matt Hobbs, được cho là đã hứa với HLV Gary O'Neil rằng Cunha sẽ không bị bán vào mùa đông này, khi câu lạc bộ quyết tâm giữ chân những cầu thủ chủ chốt của mình trước nguy cơ xuống hạng.

Manchester United va Spurs duoc cho la quan tam den Matheus Cunha.

MU và Spurs được cho là quan tâm đến Matheus Cunha.

 

Mới nhất, O'Neil chắc chắn sẽ nhẹ nhõm khi nghe rằng Cunha cảm thấy hạnh phúc ở Wolves, anh nói: “Tôi cảm thấy như đây chính là nhà của mình. Tôi cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ tin mình sẽ nhận được khi đến đây, một thành phố nhỏ ở Anh, hoàn toàn khác biệt so với quê hương tôi – nhưng giờ tôi cảm thấy như mình đang ở nhà. Người hâm mộ thật tuyệt vời với tôi, với gia đình tôi, và tôi cũng có những người đồng đội tuyệt vời”.

Cunha vẫn còn 3 năm trong hợp đồng với Wolves, anh tin tưởng rằng câu lạc bộ có thể xoay chuyển vận mệnh và vươn lên trên bảng xếp hạng trong những tuần tới. Anh nói thêm: “Chúng tôi sẽ chiến đấu để cải thiện tình hình, và mang lại niềm vui cho NHM”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X