Thứ Bảy, 22/08/2026
Zalo

Mikel Arteta không hài lòng với Eberechi Eze

Thứ Bảy 22/08/2026 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo Walcott tin rằng Mikel Arteta sẽ không hài lòng với Eberechi Eze, sau chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Coventry City.

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã có khởi đầu xuất sắc cho mùa giải mới, khi các bàn thắng của Kai Havertz, Bukayo Saka và Martin Odegaard đã ấn định chiến thắng tại sân vận động Emirates. Trong khi đó, Eberechi Eze bắt đầu trận đấu với tư cách là cầu thủ dự bị, và vào sân thay thế Christos Tzolis khi trận đấu còn 14 phút.

Tuy nhiên, Theo Walcott cho rằng Arteta sẽ không hài lòng với cú sút phạt tầm xa của Eze ở những phút cuối trận, bóng đi vọt xà ngang, và nói rằng những chi tiết nhỏ đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn đội hình của huấn luyện viên Arsenal mùa này. Anh nói:

"Việc tạo dựng tinh thần chiến thắng rất quan trọng đối với đội bóng này, bởi vì ngay khi bạn bắt đầu hình thành những thói quen đó, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các đội bóng khác. Bạn thấy Coventry rồi đấy, đôi lúc họ không biết phải làm gì, có quá nhiều khoảng trống, quá nhiều sơ hở. Còn Arsenal, khi họ chơi cởi mở, tôi cảm thấy họ còn nhiều tiềm năng hơn nữa, và điều đó thật tuyệt.

 Eberechi Eze
Eberechi Eze ở trận đấu với Coventry City.

Ngay cả khi các cầu thủ dự bị vào sân, đó cũng là cơ hội để họ chứng tỏ với Mikel rằng: Đừng quên tôi. Nếu muốn có mặt trong đội hình xuất phát, bạn cần đáp ứng một số tiêu chuẩn mà Mikel sẽ xem xét. Việc Eze có cú sút đó ở cuối trận… Tôi không chắc Arteta sẽ hài lòng với điều đó. Tôi biết đó là một chi tiết nhỏ, nhưng chính những chi tiết đó sẽ được Arteta xem xét để chọn đội hình chính”.

Walcott cũng rất ấn tượng với màn trình diễn của Tzolis, anh nói thêm: “Tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy làm tôi nhớ đến Alexi Sanchez. Lý do tôi nói vậy là vì khi có bóng, pha chạm bóng đầu tiên của cậu ấy rất tích cực, suy nghĩ đầu tiên là tiến lên phía trước, tấn công hậu vệ cánh. Alexis luôn khiến hậu vệ cánh phải đau đầu, và ngay cả việc mặc áo số 17 cũng gợi nhớ đến anh ấy. 

Tuy nhiên, có điều gì đó đặc biệt ở cách cậu ấy di chuyển với bóng, cậu ấy lướt nhẹ trên sân, các đồng đội cũng rất tích cực chuyền bóng cho cậu ấy. Tôi nghĩ bạn có thể thấy sự tự tin của cậu ấy ngày càng tăng lên, cậu ấy có tốc độ nhanh hơn Trossard một chút, vì vậy cậu ấy là sự kết hợp giữa Trossard và Alexis”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X