Zalo

Mikel Arteta phủ nhận một điều sau trận thua Newcastle

Thứ Tư 08/01/2025 10:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Mikel Arteta đã bác bỏ ý kiến cho rằng các cầu thủ Arsenal đang phải thi đấu với tình trạng mệt mỏi sau trận thua 2-0 trước Newcastle. 

Alexander Isak đã giúp Newcastle có khởi đầu hoàn hảo ở phút thứ 37 trong trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh. Chỉ 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, đội khách đã nhân đôi cách biệt khi Anthony Gordon ghi bàn sau pha đánh đầu của Isak bị David Raya cản phá.

Milel Arteta noi ve tran thua Newcastle.

Milel Arteta nói về trận thua Newcastle.

Chích chòe đã bảo vệ thành công chiến thắng 2-0, qua đó chiếm nhiều lợi thế trước trận lượt về trên sân St James' Park sau một tháng. Kết quả này đánh dấu chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Newcastle trên mọi đấu trường – và là chiến thắng đầu tiên của Eddie Howe với tư cách là huấn luyện viên tại Emirates, nhưng HLV Mikel Arteta cảm thấy kết quả này không phản ánh toàn bộ câu chuyện của trận đấu, ông nói:

“Nếu bạn nhìn vào những gì cả hai đội thể hiện và sự thống trị của chúng tôi, rõ ràng kết quả không phản ánh toàn bộ diễn biến của trận đấu. Nhưng thực tế là họ đã cực kỳ hiệu quả với những cơ hội mà họ có, còn chúng tôi thì không.

Ở cấp độ này và trong những tình huống như thế này, khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định mọi thứ. Các cầu thủ của chúng tôi không mệt mỏi, họ chơi với nhiều năng lượng đến những phút cuối cùng. Arsenal đã kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chúng tôi không thể ghi bàn. 

Họ thật đáng kinh ngạc, họ không biết mệt mỏi, họ cố gắng trong mọi tình huống, nhưng các cầu thủ của chúng tôi không mệt mỏi, họ đã chơi vớ tất cả những gì mình có. Chúng tôi còn rất nhiều trận đấu sắp tới, những trận đấu lớn, và chúng tôi cần nhanh chóng trở lại”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X