Zalo

MU không ngại Tottenham, tự tin chiêu mộ Mbeumo

Thứ Hai 16/06/2025 18:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Man United vẫn tỏ ra khá bình thản trong cuộc đua giành chữ ký của Bryan Mbeumo, bất chấp việc Tottenham đã có những bước tiếp cận ban đầu với tiền đạo Bryan Mbeumo.

Theo Sky Sports, Spurs đã tiến hành đàm phán sơ bộ với Brentford về trường hợp của Mbeumo, người ghi tới 20 bàn tại Premier League mùa trước. Khả năng tái hợp với HLV Thomas Frank (tân thuyền trưởng Tottenham) là một yếu tố khiến chân sút 25 tuổi này cân nhắc viễn cảnh khoác áo Spurs.

Dù vậy theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Sky Sports, Bryan Mbeumo vẫn đang nghiêng về khả năng chuyển đến Man United. Brentford định giá cầu thủ người Cameroon ở mức hơn 60 triệu bảng, cao hơn đề nghị ban đầu của Quỷ đỏ (55 triệu bảng kèm phụ phí). Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ trở lại bàn đàm phán với một lời đề nghị cải thiện trong thời gian tới.

MU không ngại Tottenham, tự tin chiêu mộ Mbeumo 1
Có Andre Onana, Man United tự tin chiêu mộ Bryan Mbeumo

 

Trong khi đó, phía Tottenham chưa rõ có tiếp tục theo đuổi thương vụ này hay chuyển hướng sang Antoine Semenyo của Bournemouth. Ngoài ra, Crystal Palace cũng đang đối diện nguy cơ mất Eberechi Eze, một cái tên cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Yếu tố đáng chú ý khác là thủ thành Andre Onana, đồng đội của Bryan Mbeumo ở ĐT Cameroon, đã có những động thái khuyến khích tiền đạo này gia nhập Man United. Theo Manchester Evening News, đây là một phần trong chiến lược quen thuộc của Quỷ đỏ, sử dụng các mối quan hệ tại ĐT quốc gia để thuyết phục mục tiêu chuyển nhượng.

Hiện tại, Bryan Mbeumo còn một năm hợp đồng với Brentford, kèm điều khoản tự gia hạn thêm một năm. Chính vì vậy, năm nay là thời điểm tốt nhất để CLB này chia tay chân sút sinh năm 1999 với giá tốt.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X