Zalo

M.U thắng tưng bừng, Van Gaal "nổ tung trời"

Thứ Sáu 05/02/2016 11:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Louis van Gaal phấn khích tột độ sau chiến thắng ấn tượng của MU trước Stoke trên sân nhà. Ông nhấn mạnh tập thể "Quỷ đỏ" chứ không phải các cá nhân đã ghi bàn.

Sau khi đè bẹp Derby 3-1 tại cúp FA hồi giữa tuần, MU đã có màn trình diễn ấn tượng trước Stoke trong khuôn khổ vòng 24 Premier League. 2 bàn thắng sớm của Lingard và Martial giúp “Quỷ đỏ” chơi tự tin và có thêm bàn ấn định chiến thắng M.U 3-0 Stoke City do công của đội trưởng Rooney ít lâu sau giờ nghỉ. HLV Van Gaal tỏ ra rất phấn khích và miêu tả 45 phút đầu tiên trước Stoke là hiệp 1 “vĩ đại”. Cần nhớ rằng trước đó, Man Utd đã không thể ghi bàn trong hiệp 1 trong 11 trận đấu gần nhất trên Old Trafford.

MU thang tung bung, Van Gaal no tung troi hinh anh
M.U có chiến thắng ấn tượng bậc nhất từ đầu mùa

“Tôi đang là một HLV rất hạnh phúc bởi được chứng kiến những bàn thắng tuyệt diệu. Đó là những bàn thắng của tập thể”, Van Gaal mở đầu. “Sau trận Michael Carrick nói với tôi rằng các bàn thắng sớm sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn”.

“Đó là một hiệp 1 vĩ đại với những pha lập công xuất sắc và trên hơn là vô số các cơ hội được tạo ra”, ông tiếp tục. “Tôi nghĩ toàn đội đã chơi tấn công theo cách khôn ngoan trong hiệp 1. Và hiệp 2 chúng tôi càng kiểm soát trận đấu hơn và chẳng cho Stoke cơ hội nào”.

Sau đó nhà cầm quân người Hà Lan có dịp “trách móc” lại những kẻ chỉ trích ông trong quãng thời gian qua, đặc biệt là trận thua tối thiểu của MU trước Southampton hôm 23/1: “Trong năm 2016, chúng tôi chỉ thua Southampton ở những phút cuối cùng. Tôi hy vọng điều này (thua trên sân nhà hôm 23/1) cho chúng tôi thêm động lực bởi toàn đội đã chơi rất tốt trước Derby. Chúng tôi ghi ba bàn phải không? Trong hai trận liền!”, HLV Van Gaal nói.

Phía đối diện, HLV Mark Hughes cũng cho rằng trận đấu vừa qua tại Old Trafford đã được định đoạt ngay trong hiệp 1: “Stoke đã không khởi đầu đúng đắn. Chúng tôi nhận bàn thua quá sớm và quá dễ dàng”.

Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X