Zalo

MU vẫn thua Chelsea ở bảng xếp hạng thế giới

Thứ Ba 21/11/2006 09:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hiện dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 3 điểm cách biệt so với Chelsea, nhưng MU vẫn bị đánh giá thấp hơn đối thủ này trên bảng xếp hạng các CLB thế giới của tạp chí Sports Illustrated (SI). Chỉ có một lý do để giải thích kết quả trên, đó là thành tích Champions League của "Quỷ đỏ" kém hơn.


TTVị trí hai tuần trướcCLBLogo

Xét thành tích hai tuần gần đây, trong khi MU vẫn thăng tiến đều ở giải Ngoại hạng thì Chelsea bất ngờ thua Tottenham 1-2. Tuy vậy, "cú sốc" này vẫn chưa thể sánh bằng việc "Quỷ đỏ" thất bại 0-1 trên sân của Copenhagen ở lượt đấu thứ tư vòng bảng Champions League. Đây là nguyên nhân chủ yếu giúp đoàn quân của HLV Mourinho được các bình luận viên SI đánh giá cao hơn so với địch thủ đang có tham vọng tước của họ chức vô địch Premiership.

Lyon vẫn được đánh giá "mạnh nhất thế giới". Cách đây hai tuần, chuỗi bất bại của "sư tử sông Rhone" đã bị Rennes cắt đứt. Tuy nhiên, thày trò HLV Houllier đã mau chóng lấy lại sự tự tin bằng hai trận thắng Valenciennes (2-1) và Sedan (1-0) ở giải vô địch Pháp. Nếu không thua trên sân Bernabeu trong loạt đấu Champions League sắp tới, có nhiều khả năng Lyon sẽ giữ vững vị trí số một ít nhất thêm hai tuần nữa.

Thăng tiến đáng kể nhất trong bảng xếp hạng thế giới là Sao Paulo: từ vị trí thứ 6 lên thứ 4. Kết quả này là hoàn toàn xứng đáng đối với CLB vừa giành chức vô địch Brazil cuối tuần qua (sớm 2 vòng, hơn Internacional - ĐKVĐ Cúp Libertadores - 8 điểm).

Thủ môn kiêm đội trưởng Rogerio Ceni của Sao Paulo ăn mừng chức vô địch Brazil cùng các đồng đội.

Thủ môn kiêm đội trưởng Rogerio Ceni của Sao Paulo ăn mừng chức vô địch Brazil cùng các đồng đội.

Sự xuất hiện gây ngạc nhiên nhiều nhất trong top 10 là Jeonbuk - tân vô địch Champions League châu Á. Có lẽ, đây chỉ là đánh giá mang tính chất "ghi công" cho CLB của Hàn Quốc này. Giải vô địch các CLB thế giới - tổ chức vào giữa tháng 12 tới - sẽ là thời điểm tốt để nhận định chính xác về sức mạnh của Jeonbuk.

Theo VnExpress

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X