Zalo

Negredo đá hay vì bị Pellegrini… bỏ đói

Chủ Nhật 01/12/2013 16:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giữa Alvaro Negredo và ông thầy Manuel Pellegrini là mối quan hệ đầy duyên nợ. Mùa 2009/10, thời điểm HLV người Chile vừa đặt chân đến Bernabeu cũng là lúc Negredo được Real mua lại với cái giá 5 triệu euro.

Negredo với niềm vui lập hat-trick.
 

Thế nhưng khi ấy “Kền kền trắng” đã có Ronaldo, Benzema, Higuain và Raul, do vậy cơ hội của chân sút 28 tuổi sinh ra tại Madrid này là bằng 0. Trước trận gặp Swansea, Negredo tiết lộ anh luôn biết ơn Pellegrini về sự thẳng thắn, rằng anh không có chỗ đứng tại Real.

Bởi vậy, tuyển thủ TBN nàytự biết đường tìm bến đỗ mới cho mình và bản hợp đồng 5 năm đã ký với Sevilla giúp anh tìm lại phong độ cao vốn có. Thế rồi khi thầy trò hội ngộ nhau tại Etihad, Pellegrini đã tạo điều kiện cho Negredo nhiều hơn và kết quả ra sao?

Sau 19 trận trên mọi đấu trường, “số 9” nổ súng đến 11 lần. Negredo cũng đang là chân sút đạt hiệu suất cao nhất tại Champions League chỉ với 43,4 phút cho mỗi bàn thắng, so với các cầu thủ đá đủ 90 phút mỗi trận, bao gồm Messi, Ronaldo hay Ibrahimovic…

Negredo cũng đang sở hữu tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắnglên tới 41,7%, chỉ xếp sau Messi. Ngoài ra, khả năng kết hợp tuyệt vời giữa anh và người đá cặp Aguero tạo cho Pellegrini sự yên tâm tuyệt đối nơi hàng công The Citizens.

Theo TTVN

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X