Zalo

Nemanja Matic khuyên sao khủng Benfica từ chối MU

Thứ Sáu 19/04/2024 17:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nemanja Matic đã thúc giục mục tiêu chuyển nhượng của MU, Joao Neves ở lại Benfica thêm vài năm nữa. Anh tin rằng thời điểm này là quá sớm để Neves rời đi. 

Joao Neves, 19 tuổi, đã được đưa vào đội một của Benfica mùa trước, và từ đó trở thành trụ cột trong đội hình xuất phát của Roger Schmidt, ra sân 49 lần trên mọi đấu trường mùa này. Màn trình diễn xuất sắc của Neves đã thu hút sự chú ý của một số đội bóng lớn của châu Âu, trong đó có Real Madrid, Chelsea và MU.

Tuy nhiên, Neves có điều khoản giải phóng trị giá 105 triệu bảng trong hợp đồng của mình với Benfica, anh có thời hạn đến năm 2028, và Benfica quyết tâm giữ chân tuyển thủ Bồ Đào Nha. Nói về những đồn đoán về tương lai của Neves vào tháng 1, HLV Benfica Schmidt cho biết ông kiên quyết rằng tiền vệ tuổi teen này vẫn cam kết gắn bó với câu lạc bộ trong tương lai gần.

Nemanja Matic khuyen Joao Neves tu choi MU
Nemanja Matic khuyên Joao Neves từ chối MU

Bản thân Neves muốn tập trung vào thi đấu, khi nhà vô địch Bồ Đào Nha đang kém đội đầu bảng Primeira Liga, Sporting Lisbon 7 điểm trên bảng. Tiền vệ Matic của Lyon, trước đây từng khoác áo Benfica và MU, cảm thấy Neves sẽ có nguy cơ cản trở sự phát triển của anh nếu rời Bồ Đào Nha.

Nói chuyện với tờ O Jogo của Bồ Đào Nha , cầu thủ người Serbia khẳng định Benfica là một câu lạc bộ lớn và kêu gọi tiền vệ trẻ này ở lại. Matic nói: “Tôi nghĩ còn quá sớm để anh ấy thực hiện bước đi đó. Nếu là anh ấy, tôi sẽ ở lại Benfica thêm vài năm nữa để chơi ở Champions League và trưởng thành hơn.

Tôi chắc chắn thời cơ của anh ấy sẽ đến và do đó, anh ấy không cần phải vội vàng. Joao đã ở một câu lạc bộ lớn vào thời điểm này. Tôi chắc chắn tương lai của anh ấy ở Benfica sẽ rất tốt đẹp. Tôi nghĩ còn quá sớm để ra đi, nhưng tất nhiên, cuối cùng thì đó luôn là quyết định của anh ấy”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X