Thứ Bảy, 12/09/2026
Zalo

Neville: "Niềm tin vào Amorim lại lung lay vì trận thua Everton"

Thứ Ba 25/11/2025 08:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gary Neville cho rằng màn trình diễn của Man United trong thất bại 0-1 trước Everton toát lên mùi tự mãn và sẽ bào mòn niềm tin vào huấn luyện viên Ruben Amorim.

Neville: Niềm tin vào Amorim lại lung lay vì trận thua Everton

Man United bị chính cổ động viên nhà la ó sau tiếng còi mãn cuộc, khi Everton trở thành đội bóng đầu tiên giành chiến thắng tại Old Trafford ở Premier League trong thế thiếu người. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú dứt điểm của Kiernan Dewsbury-Hall trong hiệp 1, chỉ vài phút sau khi Idrissa Gueye bị truất quyền thi đấu vì tát đồng đội Michael Keane.

Man United
Neville: Niềm tin vào Amorim lại lung lay vì trận thua Everton

Neville cho rằng Man United chơi dưới chuẩn toàn diện và nhiều thời điểm gây xấu hổ, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại.

“Như thể họ tự tưởng tượng rằng mình đã đứng trong nhóm dự Champions League vậy, có lẽ ngay từ trước trận”, chuyên gia Sky Sports chia sẻ trong Gary Neville Podcast.

“Trận đấu này toát lên mùi tự mãn. Họ không nhập cuộc nghiêm túc ngay từ đầu. Đây là cú ngã thật sự tệ với Man United”.

Neville cho rằng đoàn quân của Ruben Amorim đã có những tiến bộ vài tuần gần đây, nhưng thất bại này khiến ông liên tưởng đến trận thua Brentford.

“Họ đã chơi tốt hơn trong vài tuần gần đây. Trận này khiến tôi nhớ đến trận thua Brentford trên sân khách. Bạn không thể từ những màn chiến đấu đầy khí thế vài trận trước lại rơi xuống mức này. Nó làm xói mòn sự tự tin, bào mòn niềm tin. Chúng ta đang cố xây dựng niềm tin vào huấn luyện viên và vào đội bóng”.

Ông cũng nhắc tới phản ứng của khán giả: “Tiếng la ó vang lên rất lớn, và đúng như vậy thôi. Đó là màn trình diễn quá tệ. Giống như bạn vừa đi được hai, ba bước tiến và rồi lại quay về vạch xuất phát. Thua trận là chuyện có thể xảy ra, nhưng thua theo cách đó thì không thể chấp nhận”.

Man United tiếp đón Everton mà không có hai tân binh Matheus Cunha và Benjamin Sesko vì chấn thương, buộc Amorim phải sử dụng Joshua Zirkzee, người mới có lần đầu đá chính cho câu lạc bộ kể từ tháng 4.

Tuy nhiên, Neville từ chối coi đó là lý do: “Đừng nói về chấn thương của Sesko hay Cunha. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cả. Tôi không chấp nhận điều đó một giây nào.

Everton áp đảo họ khi còn đủ 11 người, và khi chỉ còn 10 người, họ vẫn áp đảo theo một cách khác, bằng tinh thần và khát vọng chiến đấu”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Trong bóng đá, nếu đã lên tiếng, bạn cũng phải biết cách chứng minh bằng đôi chân. Và sau cuộc họp báo khá sôi nổi trước trận gặp Atletico Madrid, nơi Alexis Mac Allister nói nhiều về việc Liverpool không đề nghị anh hợp đồng mới trong mùa hè, tiền vệ người Argentina đã trả lời theo cách thuyết phục nhất: ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Liverpool thắng 2-1. 

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.

Xem thêm
top-arrow
X