Thứ Bảy, 12/09/2026
Zalo

Người đại diện của Adrien Rabiot bị chỉ trích dữ dội

Thứ Tư 18/09/2024 16:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mẹ và người đại diện của Adrien Rabiot, Veronique, đã bị chỉ trích sau khi con trai bà chuyển đến Marseille thay vì cập bến MU.

Adrien Rabiot đã trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này sau khi hết hạn hợp đồng với Juventus. Tiền vệ này nhận được sự quan tâm của Manchester United, Arsenal và Atletico Madrid. Tuy nhiên, sau nhiều tuần trì hoãn, Rabiot đã quyết định gia nhập Marseille và ký hợp đồng có thời hạn hai năm với câu lạc bộ Pháp.

Người đại diện người Pháp Bruno Satin, người từng làm việc cùng những cầu thủ như Paul Pogba, Sergio Aguero và Ibrahima Konate, tin rằng Rabiot nên chơi cho một trong mười đội bóng mạnh nhất châu Âu và tuyên bố việc chuyển đến Atletico Madrid đã thất bại vì Veronique Rabiot đưa ra yêu cầu về vị trí của con trai mình trong đội.

Adrien Rabiot khong the cap ben nuoc Anh o He 2024

Adrien Rabiot không thể cập bến nước Anh ở Hè 2024

 

Satin trả lời RMC Sport khi được hỏi về việc Rabiot chuyển đến Marseille: “Đó là hậu quả của sự bất tài của những người đi cùng anh ấy đến đó. Anh ấy được mẹ khuyên bảo và điều đó cho thấy việc có những người chuyên nghiệp đi cùng là điều tốt vì nếu có họ, anh ấy sẽ được chơi ở một câu lạc bộ nằm trong top 10 châu Âu và hơn nữa, anh ấy còn được tự do.

“Điều đầu tiên là phải xin ý kiến của anh ấy và tìm hiểu xem anh ấy muốn làm gì. Nhưng sẽ thú vị hơn nếu hỏi anh ấy vào cuối tháng 5 vì bây giờ [cuối tháng 8], thị trường gần như đã khép lại. Nhưng sẽ tốt hơn nếu hỏi Rabiot vào cuối tháng 5, vì vào cuối tháng 8 anh ấy đã đi được một vòng trên thị trường chuyển nhượng.

Tôi đã gặp giám đốc thể thao của Atletico Madrid vào cuối tháng 7, ông ấy nói với tôi: Tôi đã nói chuyện với mẹ Rabiot hai lần và tôi dừng lại ngay lập tức vì bà ấy giải thích với tôi rằng con trai bà nên chơi ở đâu. Điều đó nhanh chóng khiến tất cả các chuyên gia mệt mỏi, thật không thể chịu đựng được".

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.

Video

Xem thêm
top-arrow
X