Thứ Sáu, 14/08/2026
Zalo

NHM Arsenal tức giận vì Antonio Rudiger thoát thẻ đỏ

Thứ Năm 17/04/2025 06:57(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Người hâm mộ Arsenal vô cùng ngạc nhiên khi Antonio Rudiger vẫn ở lại sân sau khi giẫm lên Myles Lewis-Skelly trong chiến thắng 2-1 của Pháo thủ trước Real Madrid.

Bị dẫn trước 3-0 ở trận lượt đi tứ kết, Real Madrid may mắn không phải nhận bàn thua sớm ở trận lượt về, theo đó Thibaut Courtois cản phá được cú đá 11m của Bukayo Saka. 0-0 cũng là kết quả sau 45 phút đầu tiên. 

Saka đã tự chuộc lỗi khi mở tỷ số ở phút thứ 65, nhưng Vinicius Junior gỡ hòa 2 phút sau đó. Ở những phút bù giờ Gabriel Martinelli đánh bại Courtois bằng pha dứt điểm bình tĩnh, qua đó ấn định tỷ số 2-1 cho Pháo thủ. Với chiến thắng 5-1 sau hai lượt trận ở tứ kết, Arsenal vào bán kết gặp PSG. 

NHM Arsenal tức giận vì Antonio Rudiger thoát thẻ đỏ 1

NHM Arsenal tức giận vì Antonio Rudiger thoát thẻ đỏ sau tình huống này.

 

Ở trận đấu tại Bernabeu, người hâm mộ Arsenal vô cùng ngạc nhiên khi Antonio Rudiger vẫn ở lại sân sau khi giẫm lên Myles Lewis-Skelly. Trọng tài Francois Letexier ban đầu cho phép trận đấu tiếp tục nhưng cuối cùng đã dừng trận đấu khi cầu thủ trẻ của Arsenal lăn lộn trên sân cỏ.

Các cảnh quay chậm cho thấy Rudiger đã giẫm vào bụng của Lewis-Skelly, nhưng cựu trung vệ của Chelsea lại không phải nhận án phạt - điều này khiến nhiều người hâm mộ Arsenal vô cùng tức giận. Tài khoản 1886_blog viết trên X: “Thẻ đỏ rõ ràng cho Rudiger, trọng tài đứng về phía Real ở tình huống này”.

Tài khoản TheEpicGooner viết: “Rudiger giẫm vào một cầu thủ 18 tuổi. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại không nhận thẻ vì hành động của mình”, tài khoản Gunners viết: “Anh ta có thể khiến Lewis-Skelly gặp vấn đề nghiêm trọng, trọng tài đã bỏ qua lỗi của Rudiger”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nghịch lý của Chelsea: Dài hạn trên giấy tờ, ngắn hạn trên sân cỏ

Nghịch lý của Chelsea: Dài hạn trên giấy tờ, ngắn hạn trên sân cỏ

Nghịch lý của Chelsea: Dài hạn trên giấy tờ, ngắn hạn trên sân cỏ

Có một nghịch lý rất dễ nhận thấy trong cách Chelsea vận hành dưới triều đại Todd Boehly. Đội bóng có thể trao cho một cầu thủ bản hợp đồng kéo dài 6, 7 hay thậm chí 8 năm, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cầu thủ ấy được đảm bảo tương lai lâu dài tại Stamford Bridge.

Video

Xem thêm
top-arrow
X