Thứ Tư, 12/08/2026
Zalo

Owen Hargreaves đưa Bruno Fernandes lên mây

Chủ Nhật 08/02/2026 00:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Owen Hargreaves đã không còn từ ngữ nào để miêu tả Bruno Fernandes, sau chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham tại Old Trafford. 

Quỷ đỏ đã giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp với một màn trình diễn thuyết phục khác dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick, với Bryan Mbeumo và Fernandes ghi bàn trong mỗi hiệp đấu tại Old Trafford. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 29, khi Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi thô bạo với Casemiro, và đội chủ nhà đã tận dụng lợi thế hơn người để ghi 2 bàn và giành chiến thắng 2-0. 

Với bàn thắng vào lưới Tottenham, đội trưởng MU, Bruno Fernandes đã tham gia vào 200 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh cho MU, anh chỉ cần 314 trận để có được thành tích kể trên, trở thành cầu thủ đạt được cột mốc này nhanh thứ hai kể từ Wayne Rooney.

Owen Hargreaves dua Bruno Fernandes len may.

Owen Hargreaves đưa Bruno Fernandes lên mây.

Owen Hargreaves đã không còn từ ngữ nào để miêu tả Bruno Fernandes, anh nói: “Thành thật mà nói, 200 lần tham gia vào bàn thắng là con số phi lý. Đó chỉ là con số trên máy chơi game Playstation thôi. Anh ấy đội khi thi đấu hơi mạo hiểm, nhưng MU được hưởng lợi từ sự sáng tạo của anh ấy. 

Kobbie Mainoo và Casemiro tiếp tục chơi tuyệt vời, theo tôi, ba người đó có lẽ là ba cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chúng tôi đã nói nhiều lần, dưới thời Ruben Amorim, tuyến giữa là điểm yếu, nhưng hiện tại bộ ba này đag chơi rất hay. 

Rõ ràng Bruno là cầu thủ xuất sắc nhất, và tôi nghĩ bộ ba tiền vệ này đang là điểm tựa giúp MU thăng hoa. Tôi tự tin họ sẽ tiếp tục giúp Man đỏ giành thêm những chiến thắng”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt tuổi 27: Từ thần đồng Ajax đến sự nghiệp dang dở vì chấn thương

Matthijs de Ligt hôm nay chính thức bước sang tuổi 27. Ở độ tuổi mà một trung vệ đáng lẽ ra phải bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp, De Ligt lại đang đứng trước một câu hỏi không dễ trả lời, rằng điều gì đã xảy ra với cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan?

Xem thêm
top-arrow
X