Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City
Pep Guardiola tỏ ra đặc biệt tức giận khi trọng tài Farai Hallam, người có trận bắt chính đầu tiên tại Premier League, phớt lờ khuyến nghị từ VAR Darren England và từ chối cho Man City hưởng phạt đền trong hiệp một.
Hallam đã được VAR yêu cầu ra xem lại tình huống bên đường biên, nhưng sau đó vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Trọng tài 32 tuổi thậm chí còn thông báo qua hệ thống loa sân vận động: “Sau khi xem lại, bóng chạm tay cầu thủ Wolves trong tư thế tự nhiên, vì vậy quyết định trên sân được giữ nguyên".
Phản ứng sau trận, Pep Guardiola không giấu được sự bức xúc: “Tôi rất muốn có đầy đủ các cầu thủ để chống lại những điều như thế này. Chúng tôi đã giành chiến thắng bất chấp các quyết định đó. Trọng tài đã có một màn ra mắt đáng nhớ, giờ thì ai cũng biết tên anh ấy.
Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên họ ra xem màn hình rồi vẫn bác bỏ một tình huống mà cánh tay rõ ràng ở ‘vị trí bình thường'".
![]() |
| Pep Guardiola công kích trọng tài sau chiến thắng của Man City |
Không chỉ dừng lại ở trận đấu với Wolves, Guardiola còn nhắc lại sự thất vọng của mình trước quyết định của trọng tài Anthony Taylor khi không rút thẻ đỏ với Diogo Dalot sau pha vào bóng bằng gầm giày cao với Jeremy Doku trong thất bại 0-2 của Man City trước Manchester United cuối tuần trước.
3 ngày sau trận đấu đó, Giám đốc trọng tài Premier League là Howard Webb đã xuất hiện trên chương trình Match Officials Mic’d Up để bảo vệ quyết định của Taylor và VAR Craig Pawson.
Guardiola mỉa mai: “Tôi gần như chắc chắn rằng ngày mai Howard Webb sẽ lại xuất hiện trên truyền thông để giải thích vì sao đó không phải là phạt đền và vì sao tình huống gặp United cũng được xử lý như vậy, như thể đây là lần đầu tiên ông ấy làm điều đó.
Chính vì pha vào bóng của Dalot mà Jeremy không thể thi đấu ở Na Uy. Nhưng không sao cả. Tôi đang chờ ngày mai. Đừng đợi đến thứ Tư, chúng tôi còn Champions League. Howard Webb, hãy ra đây và giải thích ngay ngày mai vì sao đó không phải là phạt đền. Và xin hãy trả lại cho tôi các cầu thủ để tiếp tục chiến đấu, vì những gì đã xảy ra từ ngày đầu tiên đến giờ là quá nhiều".
Trên sân cỏ, Man City có được chiến thắng đầu tiên tại Premier League năm 2026 nhờ các bàn thắng của Omar Marmoush và Semenyo. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường của Wolves.
Trên đường Pitch

Wolverhampton
Man City
