Zalo

Pochettino buồn bã khi Tottenham dính ‘virus FIFA’

Thứ Sáu 13/09/2019 09:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Mauricio Pochettino bày tỏ sự buồn bã khi tân binh Giovani Lo Celso chấn thương khi lên tập trung ĐTQG.

Giovani Lo Celso đã chơi rất hay ở mùa 2018/19 trong màu áo Real Betis dưới dạng cho mượn. Đó là lý do đội bóng Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản mua đứt anh từ Paris Saint-Germain hè này. Nhưng hợp đồng mới ký chưa ráo mực, Lo Celso đã lọt vào mắt xanh hàng loạt ông lớn.

Sau cùng, Betis đã nhả Lo Celso sang Tottenham dưới dạng cho mượn mùa 2019/20 kèm điều khoản mua đứt. Vai trò của Mauricio Pochettino trong vụ này là rất lớn khi tiền vệ người Argentina muốn làm việc dưới trướng HLV đồng hương.

Mauricio Pochettino buồn bã khi Tottenham dính ‘virus FIFA’ hình ảnh
Tottenham sẽ mất Giovani Lo Celso trong vài tuần tới

Nhưng khi mới có 3 lần ra sân, vỏn vẹn 44 phút đều từ ghế dự bị cho Tottenham tại Premier League, Lo Celso lại không may dính chấn thương. Anh gặp phải vấn đề ở hông trong quá trình lên tập trung ĐTQG và sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 6 tuần.

Dĩ nhiên, Pochettino chẳng vui vẻ gì trước thông tin trên. “Đó là một tình huống đáng buồn. Tôi rất thất vọng vì Giovani mới có tháng đầu tiên để thích nghi với CLB. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp”, nhà cầm quân 47 tuổi nói với phóng viên.

“Bây giờ chúng tôi phải chờ đợi cậu ấy trở lại, nhưng đồng thời chúng tôi phải suy nghĩ tích cực, cho cậu ấy thời gian để phục hồi. Khi cậu ấy sẵn sàng, sung sức trở lại, đó sẽ là giải pháp tốt cho đội bóng.”

“Không có gì sẽ thay đổi thực tế này. Tất cả chúng tôi đều thất vọng, ĐT Argentina cũng vậy. Chúng tôi không thể thay đổi tình hình và trong tình huống này, chúng tôi không được đổ lỗi cho ai đó. Những mối quan hệ tốt đẹp cũng có ý nghĩa quan trọng.”

Ý An (TTVN)
 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X