Zalo

Pogba tiết lộ lời khuyên rời MU từ gia đình

Thứ Hai 13/04/2020 10:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Gia đình của Pogba đã khuyên cầu thủ này rời Man United năm 2012 vì ít được trao cơ hội ra sân.
Pogba đã vươn lên từ lò đào tạo trẻ của MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng sau khi được ra sân một vài lần ở đội một vào mùa giải 2011/12, anh đã chuyển đến Juventus vào mùa hè.

Và trong bối cảnh tương lai một lần nữa bị đặt dấu hỏi, Pogba đã tiết lộ lời khuyên rời khỏi MU từ người anh trai.

Pogba tiết lộ lời khuyên rời MU từ gia đình hình ảnh

Pogba tiết lộ lời khuyên rời MU từ gia đình


“Anh của tôi, một fan của Man United, từng nói với tôi rằng anh ấy rất giận dữ. Anh ấy còn giận hơn tôi khi tôi không được thi đấu. Anh ấy nói với tôi rằng: ‘Hãy đi đi thôi. Mày có thể chơi ở đội bóng này. Nhưng nếu họ không muốn có mày thì hãy ra đi. Rồi họ sẽ thấy’.

Mẹ tôi thì luôn nói: ‘Con phải tới một nơi khác rồi quay trở lại’. Bà ấy luôn nói thế. Tôi thì kiểu không biết thế nào nhưng bạn biết các bà mẹ rồi đấy. Bà ấy nói tôi sẽ trở lại và đó là điều xảy ra sau này.

Khi tôi trở lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi biết mình đã rời đi nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Tôi khởi đầu một thứ gì đó ở đây nhưng chưa kết thúc mà đã tới nơi khác.

Được trở lại nơi này khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giờ tôi đã sẵn sàng để chứng tỏ mình là một cầu thủ đã khẳng định được bản thân chứ không còn là một cầu thủ trẻ như trước”.


Pogba mới chỉ ra sân 8 lần ở mùa giải này vì những chấn thương. Nhưng trước khi bóng đá phải dừng lại vì Covid-19, Pogba đã gần trở lại khi được tháo bó bột ở chân.

“Tôi đã gần trở lại rồi. Tôi đang suy nghĩ về việc trở lại tập luyện cùng đội bóng. Tôi chưa từng trải qua điều gì như thế này trong sự nghiệp. Vậy nên tôi xem đây là một điều tốt. Nó khiến tôi khao khát trở lại và chơi tốt hơn và nó cũng cho thấy tôi yêu bóng đá ra sao”.


Xuân Phong
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X