Thứ Bảy, 02/05/2026
Zalo

Premier League: Hậu vệ chất lượng đang “tuyệt chủng”

Chủ Nhật 28/09/2014 21:46(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 HLV Arsene Wenger đã đúng khi khẳng định rằng Premier League đang sở hữu những ngôi sao tấn công tốt nhất. Nhưng ngược lại, số lượng hậu vệ giỏi ở giải đấu này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Với 2 tân binh Radamel Falcao, Angel Di Maria cùng những ngôi sao tấn công sẵn có Wayne Rooney và Robin Van Persie, M.U đang sở hữu 1 tuyến đầu đáng mơ ước. Chelsea cũng đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng nhờ những bàn thắng "đều như vắt chanh" của Diego Costa, trong khi Liverpool hy vọng xóa đi ký ức Luis Suarez bằng Mario Balotelli và Daniel Sturridge. Arsenal cũng đã chiêu mộ Alexis Sanchez, còn Man City có Edin Dzeko và Sergio Aguero. Rõ ràng, giải Ngoại hạng Anh đang sở hữu những chân sút xuất chúng nhất.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như quá mải mê nâng cấp hàng công, các “đại gia” Premier League đã “quên” đưa về những hậu vệ giỏi cho hàng thủ. Số lượng cầu thủ tài năng ở phòng tuyến cuối cùng này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Man City có Vincent Kompany, Liverpool có Dejan Lovren. Đó có lẽ là những cái tên đáng tin cậy nhất tại Premier League lúc này. M.U và Arsenal thậm chí không có 1 thủ lĩnh hàng phòng ngự đủ an toàn, trong khi Chelsea vẫn dựa vào một John Terry đã quá cao tuổi.

Điều này chính là hệ quả của cách phát triển lệch lạc cả một nền bóng đá. Đã 1 thập kỷ nay, Anh không sản sinh ra 1 trung vệ mới nào nổi bật. Nó đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống của họ trong quá khứ, khi những thế hệ trung vệ giỏi cứ nối tiếp nhau qua từng năm. Rio Ferdinand, Sol Campbell, Tony Adams, Mark Wright, Roy McFarland, Colin Todd hay Bobby Moore là những cái tên nổi bật.

Ngay cả trong phạm vi Vương quốc Anh, thực trạng cũng tương tự. Đừng mong tìm thấy những trung vệ giỏi người Scotland hay Ireland giống như Alan Hansen hay Mark Lawrenson trong quá khứ. Và đáng tiếc, ngay cả những ngôi sao “ngoại nhập” như Nemanja Vidic trước đây cũng ngày càng khan hiếm.

“Không ai biết cách phòng ngự cả”, một chuyên gia nhận xét sau khi theo dõi VCK World Cup 2014. “Họ là những cầu thủ hay nhất thế giới, và trong số đó chẳng có ai ra dáng hậu vệ. Họ dường như tuyệt chủng mất rồi”. Vậy làm sao điều này có thể xảy ra?

Nguyên nhân bắt nguồn từ chính cách người ta phân biệt đối xử giữa các vị trí. Một tiền đạo giỏi sẽ được trả mức lương “khủng”, được chào đón như người hùng. Họ là tâm điểm của những nhà sản xuất truyền thông, của các đám đông, là thần tượng của những đứa trẻ. Điều đó trực tiếp khiến cầu thủ ít lựa chọn đá hậu vệ hơn, và hệ quả là số bàn thắng tăng, nhưng chất lượng lại giảm.

Hãy xem xét các con số thống kê sau: Mùa 2013/14, sau 5 vòng đầu Premier League, có tổng cộng 107 bàn thắng được ghi. Năm nay, cũng sau 5 vòng đầu, con số bàn thắng đã là 143. Nhiều người cho rằng điều đó đáng mừng, nhưng thực tế là sự cân bằng cần thiết của bóng đá Anh đang bị xáo trộn nghiêm trọng. Những bàn thắng dễ dàng xuất hiện nhiều hơn, điều sẽ không bao giờ xảy ra nếu như vẫn còn có nhiều hậu vệ giỏi. Nghệ thuật tấn công làm sao còn tồn tại, nếu đương đầu với nó không phải những cầu thủ có khả năng đưa phòng ngự lên tầm nghệ thuật?

Wenger là mẫu HLV tôn thờ bóng đá tấn công, nhưng không vì thế ông không ngưỡng mộ những hậu vệ thép như Sol Campbell, như Martin Keown, hay như lời ông mới thừa nhận gần đây, “bản hợp đồng tốt nhất trong nghiệp cầm quân” Lauren. Chỉ có điều, những người như thế giờ đây không còn nữa.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Pep Guardiola bình thản trước lịch thi đấu dày đặc của Man City

Pep Guardiola bình thản trước lịch thi đấu dày đặc của Man City

Pep Guardiola bình thản trước lịch thi đấu dày đặc của Man City

HLV Pep Guardiola khẳng định Manchester City sẽ không phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn nước rút của mùa giải, bất chấp việc nhà đương kim vô địch phải đối mặt với lịch trình vô cùng khắc nghiệt trong cuộc đua giành cú ăn ba quốc nội.

Carrick: “Man United gặp Liverpool vẫn là một trận cầu đặc biệt"

Carrick: “Man United gặp Liverpool vẫn là một trận cầu đặc biệt

Carrick: “Man United gặp Liverpool vẫn là một trận cầu đặc biệt"

HLV Michael Carrick khẳng định cuộc đối đầu giữa Manchester United và Liverpool vẫn luôn là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của bóng đá Anh, bất chấp việc cả hai đội không còn cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này.

Arteta mong Premier League hỗ trợ các đội dự cúp châu Âu

Arteta mong Premier League hỗ trợ các đội dự cúp châu Âu

Arteta mong Premier League hỗ trợ các đội dự cúp châu Âu

HLV Mikel Arteta cho rằng Premier League nên có những biện pháp hỗ trợ thiết thực hơn cho các CLB Anh khi chinh chiến tại đấu trường châu Âu. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal đã rút ra nhiều bài học quan trọng và sẽ không để những sai lầm trong quá khứ tái diễn khi tiếp đón Fulham.

De Zerbi: “Tottenham đủ sức ở lại Premier League”

De Zerbi: “Tottenham đủ sức ở lại Premier League”

De Zerbi: “Tottenham đủ sức ở lại Premier League”

HLV Roberto De Zerbi khẳng định Tottenham vẫn hoàn toàn nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh rằng Spurs chưa hề buông xuôi. Nhà cầm quân người Ý cũng nhấn mạnh sẽ không có chỗ cho sự bi quan hay than vãn, bất chấp đội bóng tiếp tục hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X