Zalo

Rasmus Hojlund làm thơ chế giễu Kyle Walker

Thứ Hai 16/12/2024 06:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Rasmus Hojlund đã làm một bài thơ chế giễu Kyle Walker sau màn cụng đầu ở trận derby Manchester.

Rasmus Hojlund làm thơ chế giễu Kyle Walker

Man United là đội giành được chiến thắng trước Man City với tỉ số 2-1 nhờ màn tỏa sáng của Amad Diallo cuối trận. Kết quả này giáng thêm một đòn mạnh vào chuỗi trận thảm hại của Man City. Hiện tại, The Citizens chỉ thắng 1 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Hojlund Walker
Rasmus Hojlund làm thơ chế giễu Kyle Walker

Sau khi giành được chiến thắng, Rasmus Hojlund đã buông lời chế giễu Kyle Walker. Hai cầu thủ này đã có một pha va chạm trong trận đấu. Không lâu sau khi Man City vươn lên dẫn trước, Walker đã đốn hạ Hojlund trong một pha phản công của Man United. Hai cầu thủ này sau đó hùng hổ lao vào nhau và cụng đầu. Ngay khi vừa chạm mặt, Kyle Walker đã ngã xuống sân.

Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy Hojlund không có tác động đáng kể dẫn tới màn ngã quỵ của Walker. Dẫu vậy, cả hai cầu thủ vẫn bị phạt thẻ vàng vì tình huống này.

Gary Neville và Roy Keane đồng loạt chỉ trích Kyle Walker và cho rằng đó là hành động “đáng xấu hổ”.

Trong một bài đăng trên Instagram sau trận đấu, Hojlund đã chia sẻ bức ảnh vụ việc và làm một bài thơ. Tiền đạo người Đan Mạch viết:

“Manchester màu đỏ

Violet xanh dương

Màn trình diễn tuyệt hảo

Nhưng Oscar thuộc về…”.

Thất bại trước Man United đã là trận thua thứ 8 trong 11 trận gần nhất của Man City. Kết quả này khiến The Citizens bật khỏi top 4 và bị đội đầu bảng Liverpool bỏ cách 9 điểm trong khi đã chơi nhiều hơn 1 trận. Man City cần phải cố gắng tìm kiếm những điểm số nếu như không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn trong thời gian tới.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X