Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Rooney không cạo râu nếu vẫn 'tịt ngòi'

Thứ Năm 05/10/2006 14:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dựa vào tốc độ mọc râu của Rooney, nếu tiếp tục không "nổ súng" cho tới lễ Giáng sinh và thực hiện chế độ "không ghi bàn không cạo râu", cầu thủ này sẽ không còn khuôn mặt "trẻ thơ" nữa.

Rooney hồi tháng 9 (trái) và cuối năm nếu không bàn thắng (mô phỏng)

Tịt ngòi khá lâu ở cả MU và tuyển Anh, tiền đạo này quyết định nuôi râu để "giải đen". Chính Rooney thừa nhận mình đã thi đấu tốt hơn khi không sử dụng dao cạo trước trận đấu. Hơn nữa, cô bồ Coleen cũng vừa nhờ vả một ông đồng nổi tiếng ở Anh, sử dụng các biện pháp tâm linh, giúp Rooney có thể ghi bàn trở lại.

Có lẽ vì vậy, từ trận đấu với Newcastle cuối tuần trước, Rooney đã xuất hiện với bộ râu khá lạ lẫm. Theo tính toán của máy tính, từ nay tới lễ Giáng sinh, bộ râu này sẽ phát triển thêm khoảng 15 cm nữa.

Trước đó, ở MU, huyền thoại George Best - thần tượng của Rooney, cũng luôn ra sân với một bộ râu khá đồ sộ. Ngoài ra, Eric Cantona cũng có thời gian cho râu tóc "mọc tự nhiên" trước khi bị HLV Ferguson nhắc nhở nên phải cạo đi.


Theo VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X