Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

Roy Keane: "MU không thể về đích trong top 6 mùa sau"

Thứ Hai 07/04/2025 10:20(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Roy Keane thừa nhận ông đang dần mất kiên nhẫn với những lời ca ngợi Man United chỉ vì có dấu hiệu khởi sắc, trong khi đội bóng thì vẫn không thắng nổi một trận nào.

Roy Keane dự đoán MU không thể về đích trong top 6 mùa sau

Trận hòa không bàn thắng với Man City trên sân Old Trafford vào Chủ nhật là minh chứng rõ ràng. Một trận đấu nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và cũng là lần thứ hai liên tiếp trong vòng một tuần, Man United không ghi nổi bàn nào.

manchester united 1
Roy Keane: MU không thể về đích trong top 6 mùa sau

“Huấn luyện viên vẫn sẽ giữ cách tiếp cận hiện tại, đó là canh bạc mà ông ấy đang đặt cược”, Roy Keane nói sau trận. “Nếu không có được kết quả, chúng ta lại phải nói về mùa giải tới, rằng ông ấy sẽ có cơ hội mua sắm hè này và khi đó chúng ta mới đánh giá được. Nhưng mà tôi thích triết lý thắng các trận đấu hơn. Đó mới là triết lý tôi thích".

Keane tiếp tục chỉ trích lối chơi hiện tại của đội bóng: “Tôi chưa từng ngồi với các đồng đội cũ – từ Forest cho tới Man United – để bàn về triết lý. Chúng tôi tìm mọi cách để giành chiến thắng, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ, United cố gắng triển khai bóng từ sân nhà và bị bắt bài vài lần. Tôi không thích kiểu đó. Có lúc làm vậy được, nhưng phải đúng thời điểm.

Giả sử họ chơi như vậy và giành chiến thắng, ghi thật nhiều bàn, thì tôi sẽ không nói gì. Nhưng tôi không thấy điều đó xảy ra. Mắt tôi không lừa tôi được.

Tôi rất sẵn sàng để bị chứng minh là sai. Nếu mùa sau United lọt top 5 hay top 6, tôi sẽ rút lại lời mình. Nhưng hiện tại thì không thấy gì hết”.

Keane cũng tranh thủ đá xéo các đội khác: “Tôi xem trận Forest hôm trước, tôi suýt làm đổ cả cốc trà vì tức. Họ chơi bóng trông gọn gàng đấy, nhưng không tài nào ghi bàn. Hôm nay lại thêm một trận không có bàn thắng nữa.

Khi anh chơi cho một câu lạc bộ lớn, nhận lương cao, thì phải có trách nhiệm giành chiến thắng. Đó chẳng phải là lý do tồn tại của bóng đá sao?

Chúng ta khen Liverpool thời gian qua vì sao? Vì họ dứt điểm sắc bén và giành chiến thắng. Vậy mà giờ ngồi đây, tôi cứ phải nghe cái kiểu: ‘Ừ thì cũng có dấu hiệu tích cực.’ Dấu hiệu gì cơ chứ?”.

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X