Zalo

“Trọng tài đã sai khi không rút thẻ đỏ với Harry Maguire”

Thứ Ba 18/02/2020 09:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Harry Maguire nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Batshuayi, đó là nhận định của Roy Keane và Jamie Carragher. Tuy nhiên, trọng tài đã bỏ qua lỗi của ngôi sao người Anh.

Maguire xứng đáng nhận thẻ đỏ


Trận cầu tâm điểm vòng 26 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và MU đã diễn ra quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Thậm chí tiền vệ Kante của Chelsea phải rời sân ngay phút thứ 12 vì chấn thương, ở phút 21, một tình huống tranh chấp quyết liệt xảy ra.
Harry Maguire nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Batshuayi hình ảnh

Maguire và tình huống đạp vào người đối thủ


Harry Maguire tranh chấp quyết liệt với Michy Batshuayi của Chelsea. Đội trưởng của MU đặt lưng nằm trên sân nhưng chân không quên vung lên đạp thẳng hạ bộ đối thủ. Tình huống này diễn ra ngay trước mặt BHL Chelsea, họ yêu cầu trọng tài chính phải rút thẻ đỏ với cầu thủ của MU.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo các trợ lý, trọng tài chính vẫn quyết định cho trận đấu diễn ra bình thường. Mới nhất, Harry Maguire nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Batshuayi, đó là nhận định của Roy Keane và Jamie Carragher.

Phản ứng với quyết định của trọng tài, Keane nói: “Harry Maguire đã may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ. Rõ ràng đó là một pha bóng nguy hiểm, hành vi của Maguire có thể khiến cậu ấy phải nhận thẻ đỏ. Nếu trọng tài chính xác hơn, đó phải là một thẻ đỏ”.

Jamie Carragherđã đồng ý với quan điểm trên, huyền thoại của Liverpool nói: 'Vâng, tôi nghĩ đó là một thẻ đỏ. Trọng tài không thể nhìn thấy, và tôi cũng không hiểu sao sau khi được tư vấn ông ấy vẫn không thay đổi quyết định”.

Sau trận, HLV Frank Lampard của Chelsea đã bày tỏ bất bình với pha bóng này bởi cho rằng trung vệ MU xứng đáng nhận thẻ đỏ. Về phía trung vệ sinh năm 1993, anh cũng đã lên tiếng thanh minh, ngôi sao của MU khẳng định.

“Tôi không cố gắng làm tổn thương Batshuayi, tôi chỉ tự bảo vệ mình mà thôi. Tôi nghĩ rằng mình không có lỗi và không phải nhận bất cứ án phạt nào”.

Nguyễn Huyền
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X