Zalo

Ruben Amorim không lo lắng trước trận đấu với Liverpool

Thứ Bảy 04/01/2025 06:13(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Ruben Amorim tuyên bố ông không lo lắng trước trận đấu với Liverpool, ông chỉ tập trung vào việc giúp MU thi đấu tốt nhất.

Kể từ thất bại trước Nottingham Forest tại Anfield vào giữa tháng 9, đoàn quân của Slot đã thể hiện một phong độ khủng khiếp, họ thắng 4 trận gần đây và bất bại trong 23 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Liverpool sẽ tiếp MU trong trận cầu tâm điểm vòng 20 Ngoại hạng Anh trên sân nhà.

Trong khi Liverpool vui mừng với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, thì MU vừa phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp ở mọi giải đấu, khi bị Newcastle đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà Old Trafford. Man đỏ đã tụt xuống vị trí thứ 14 trên BXH, hơn nhóm xuống hạng 7 điểm. 

Ruben Amorim khong lo lang truoc tran dau voi Liverpool

Ruben Amorim không lo lắng trước trận đấu với Liverpool.

MU đã không thắng tại Anfield kể từ năm 2016, chỉ ghi được một bàn thắng trong 9 lần viếng thăm gần nhất. Khi được hỏi liệu trận đấu với Liverpool có khiến ông lo lắng không, Amorim trả lời: “Không, tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi đã thua một số trận, chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này để giành chiến thắng và chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì”.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng MU không thể khởi đầu như ở trận thua Newcastle, ông nói: “Chúng tôi phải chuẩn bị cho một khởi đầu mạnh mẽ từ Liverpool, chúng tôi cần phải tránh việc nhận những bàn thua sớm. Đó là một vấn đề lớn đối với chúng tôi và chúng tôi cần phải cải thiện”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X