Zalo

Sao xịt Arsenal chính thức cập bến Crystal Palace

Thứ Ba 13/08/2013 09:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Sau Gervinho, một chân sút gây thất vọng khác của Arsenal đã chính thức rời khỏi Emirates.

Tiền đạo mới phải cuốn gói khỏi đội bóng thành London chính là Marouane Chamakh. Cầu thủ người Ma rốc vừa chính thức cập bến Crystal Palace.

Chamakh đã hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế cuối cùng vào tối qua trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Palace.

Tại đây, tuyển thủ Ma rốc sẽ nhận số áo tung với tuổi của anh, 29 và trở thành 1 trong những người hưởng lương cao nhất tại đội bóng tân binh của Premier League.


Chamakh đã chính thức cập bến Crystal Palace

Gia nhập Arsenal vào năm 2010 theo dạng chuyển nhượng tự do Bordeaux, Chamakh có mùa giải đầu tiên khá thành công với 11 bàn thắng, nhưng phong độ của anh đã sa sút thậm tệ và chỉ ghi được thêm 3 bàn thắng cho Pháo thủ trong 2 mùa giải tiếp theo.

Anh đã bị đem cho mượn tại Westham mùa giải trước nhưng cũng không thể hiện được nhiều và điều đó là lý do khiến cho giáo sư Wenger quyết định để anh ra đi.

Trước Chamakh, 1 tiền đạo khác của Arsenal là Gervinho cũng đã chia tay với các pháo thủ để chuyển đến đầu quân cho AS Roma.

  • ĐỨC ANH
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X