Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

Sau trận QPR 1-0 Chelsea: Niềm vui của Neil Warnock

Thứ Hai 24/10/2011 07:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h)  - Giành chiển thắng 1-0 trước Chelsea, QPR đã tạo nên cơn địa chấn tại vòng 9 Premier League. Hả hê với 3 điểm có được, HLV Warnock cho biết đây là ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của ông.

Bảo vệ thành công 3 điểm trên sân Loftus Road nhờ quả penalty đầy tranh cãi của trọng tài Chris Foy và 2 chiếc thẻ đỏ của Bosingwa và Drogba, QPR không quan tâm dư luận nói gì về chiến thắng của họ. Quan trọng là họ đã có 3 điểm và sẽ ăn mừng vì 3 điểm quý giá đó.

QPR có chiến thắng trước Chelsea

“Đây là ngày tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Chiến thắng rất quan trọng với các CĐV. Trận đấu rất khó khăn và không thể tin được chúng tôi đã giành chiến thắng. CĐV QPR sẽ còn nhớ chiến thắng này trong 30 hay 40 năm nữa.” Warnock hả hê phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

“Tôi đã nói với giám đốc Amit Bhatia “Có phải sẽ rất tuyệt vời nếu tôi đánh bại Chelsea?” khi ông ấy đưa tôi về Loftus Road. Nhưng tôi thực sự không ngờ chiến thắng trước Chelsea lại đến nhanh như vậy” HLV trưởng QPR phấn khích nói.

Không đồng tình với cáo buộc của Villas Boas dành cho trọng tài chính Chris Foy, Warnock bày tỏ ý kiến bảo vệ người đã ban tặng quả penalty cho QPR. Chiến lược gia người Anh chia sẻ “Tôi hài lòng khi Chris Foy bắt chính trận đấu. Hành động của Villas Boas là bình thường vì sau mỗi trận thua ai cũng có xu hướng đổ lỗi cho trọng tài. Tôi cũng đã từng như thế. Suy cho cùng, Foy thổi phạt ít lỗi hơn số lỗi mà cả 2 đôi đã phạm.”

Văn Biển (Theo Goal)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X