Zalo

Sir Alex lo cầu thủ MU gặp họa ở Liverpool

Thứ Hai 27/04/2020 23:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Rafael kể lại kỷ niệm khó quên khi còn khoác áo MU. Ngày đó, hậu vệ người Brazil đến Liverpool xem đua ngựa và bị thầy phát hiện...

Cuối mùa giải 2012/13, Sir Alex Ferguson rời Old Trafford sau 27 năm nắm quyền, giúp Manchester United giành hàng loạt danh hiệu cao quý và vượt qua đại kình địch Liverpool về số lần vô địch nước Anh.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Rafael da Silva chia sẻ về chuyện cũ thể hiện sự quan tâm hơn cả với tư cách một HLV của nhà cầm quân huyền thoại người Scotland. Chẳng là, hậu vệ người Brazil từng một mình bén mảng đến địa bàn của đại kình địch Liverpool chỉ để theo dõi đua ngựa.

Sir Alex lo cầu thủ MU gặp họa ở Liverpool hình ảnh
Sir Alex lo cầu thủ MU gặp họa ở Liverpool

Rafael thường thuật kỷ niệm nhớ đời khi còn khoác áo MU: "Không chỉ chăm chăm nghĩ về chuyên môn, Sir Alex còn giúp đỡ các cầu thủ rất nhiều bên ngoài sân cỏ. Tôi và anh trai Fabio luôn được ông ấy hỗ trợ trong cuộc sống, dù rằng ông ấy khá kín tiếng và không nói chuyện nhiều với chúng tôi."

"Tôi nhớ có lần mình bắt đầu thích môn đua ngựa. Và rồi một lần tôi và anh trai đến Liverpool để theo dõi trực tiếp. Ngay hôm sau, Sir Alex phát hiện ra và gọi cả hai chúng tôi vào văn phòng."

"Ông ấy nói: 'Tôi biết hai cậu đã đi xem đua ngựa, còn các cậu có rõ mình đã đi tới đâu không hả? Hãy coi chừng khi lựa chọn điểm đến của mình.' Chúng tôi không hay làm những chuyện ngu ngốc, nhưng khi đã lỡ rồi, ông ấy sẽ luôn nhắc nhở."

Rafael năm nay đã 29 tuổi và đang khoác áo Lyon. Hậu vệ cánh người Brazil từng gắn bó với MU trong giai đoạn 2008-2015.

Gia Khoa


Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X