Zalo

Son Heung-min giữ sự lạc quan sau chuỗi trận tệ hại của Tottenham

Thứ Hai 06/05/2024 09:50(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dù đội nhà tiếp tục để thua trận thứ 4 liên tiếp tại đấu trường Ngoại hạng Anh nhưng tiền đạo Son Heung-min vẫn thể hiện sự lạc quan khi tiếp xúc với báo giới. 

Cụ thể khi được hỏi về cảm xúc của mình sau thất bại 2-4 của Tottenham trước đội chủ nhà Liverpool tại sân Anfield, ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min đã lên tiếng cho biết: 

Son Heung-min
Tiền đạo Son Heung-min không bi quan sau chuỗi trận tệ hại của Tottenham.

"Trong giai đoạn đầu mùa, CLB Tottenham đã chơi tốt và mọi người đều vui vẻ, không có áp lực. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ. Giờ là thời điểm khó khăn. Vì vậy, toàn đội cần phải mạnh mẽ hơn và đoàn kết lại.

Mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Mặc dù thất vọng với những kết quả gần đây nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Đừng quên rằng đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của HLV Ange Postecoglou tại Tottenham và Premier League. 

Mọi người đều muốn chơi ở Champions League. Còn 3 trận đấu nữa và chúng tôi phải nhanh chóng đứng dậy, giữ vững niềm tin và cống hiến hết mình", Son khẳng định.

Trước thất bại 2-4 trước Liverpool, thầy trò HLV Ange Postecoglou đã lần lượt phải 'phất cờ trắng' trước các đối thủ Newcastle, Arsenal và Chelsea ở các vòng đấu trước đó. Song đây cũng là những trận thua có thể thông cảm khi mà các đối thủ đều được đánh giá cao hơn 'Gà trống' ở thời điểm hiện tại.

Sắp tới Son Heung-min và các đồng đội sẽ gặp Burnley (vòng 37), Sheffield Utd (vòng 38) xen giữa là trận đá bù ở vòng 34 gặp đương kim vô địch Man City. Sau 4 trận thua liên tiếp, cơ hội cạnh tranh vị trí trong tốp 4 để dự Champions League mùa tới đã không còn với Spurs. Song họ vẫn cần chơi tốt ở các trận còn lại nhằm có vé dự giải đấu Europa League mùa sau.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X