Zalo

Liverpool trắng tay, Thiago vẫn có lý do để vui mừng

Thứ Bảy 22/05/2021 22:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thiago Alcantara sắp kết thúc mùa giải đầu tiên tại Liverpool với không một danh hiệu, nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha coi kinh nghiệm đã thu được ở Anh là vô giá.

Thiago Alcantara đã quen với việc giành các danh hiệu lớn trong màu áo Barcelona và Bayern Munich. Cầu thủ 30 tuổi được mang về Liverpool như mảnh ghép cần thiết của một đội bóng đã vô địch Premier League vào năm 2020.

Burnley vs Liverpool
Liverpool không giành danh hiệu nào mùa này

Nhưng mùa 2020-21 đã không đi theo đúng kỳ vọng của Nửa đỏ vùng Merseyside. Với những chấn thương liên tiếp của các trụ cột, Liverpool đã bị loại sớm ở cả 3 đấu trường cúp và tại Premier League cũng chỉ có thành tích cao nhất là thứ 3.

Thiago nói với Sky Sports về những suy nghĩ khi không thể bổ sung danh hiệu vào bộ sưu tập: “Cảm giác khi không có thêm danh hiệu mùa này thật khó để mô tả với tôi. Điều quan trọng chính là giữ vững khát khao nhưng đồng thời phải phát triển và thích nghi với bản thân.”

“Bởi vì ngay cả khi bạn duy trì chúng ở mức tối đa 100% trong năm trước chưa chắc đã đủ cho năm sau. Bạn phải luôn phát triển và học hỏi những điều mới. Bạn phải là chính mình, nhưng đồng thời phải thêm một cái gì đó mới mẻ vào cách chơi của mình.”

Thiago
Thiago vẫn có niềm vui riêng

Tuyển thủ Tây Ban Nha nói thêm: “Đối với tôi, kinh nghiệm có được tại Anh chính là danh hiệu của tôi trong năm nay.”

“Được gia nhập Liverpool, được tập luyện với những cầu thủ tại đây mỗi ngày, tham gia Premier League, đến thăm nhiều sân vận động mới và thi đấu với những đội bóng tuyệt vời... Tôi nghĩ những cảm xúc đó rất quan trọng.”

Thiago cùng đồng đội Liverpool chuẩn bị bước vào vòng cuối Premier League với tất cả các trận đấu đồng loạt diễn ra lúc 22h ngày chủ nhật. The Kop đang đứng thứ 3 trên BXH và một chiến thắng gần như chắc chắn sẽ giúp họ cán đích trong top 4 khi bằng điểm đội xếp sau Leicester và hơn hẳn hiệu số bàn thắng – bại (+24 so với +20).


 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X