Thứ Hai, 28/09/2026
Zalo

Thống kê sau trận Chelsea 1-2 Liverpool: Đáng buồn The Blues!

Thứ Hai 23/09/2019 02:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dưới đây là một số thống kê đáng nhớ sau trận đấu Chelsea 1-2 Liverpool vòng 6 Premier League mùa giải 2019-20.

- Chelsea đã nhận 13 bàn thua sau 6 trận ở hạng đấu cao nhất nước Anh mùa này, nhiều nhất tại giải kể từ mùa 1978-79 (cùng 13).

- Liverpool đã thắng liên tiếp trước Chelsea tại Premier League lần đầu kể từ tháng 5 năm 2012 tới nay.

- Liverpool đã thắng 15 trận liên tiếp tại Premier League, chỉ kém kỷ lục của Man City giai đoạn tháng 8 tới tháng 12 năm 2017 có 3 trận (18).

Thống kê sau trận Chelsea 1-2 Liverpool Đáng buồn The Blues! hình ảnh
Liverpool nâng chuỗi thắng liên tiếp ở Premier League lên con số 15

- Chelsea đã thua liên tiếp 2 trận trên sân nhà trên mọi đấu trường lần đầu tiên từ tháng 4 năm 2014 khi bại trận trước Sunderland và Atletico Madrid.

- Jurgen Klopp đánh dấu trận thứ 150 tại Premier League bằng chiến thắng Chelsea 1-2 Liverpool.

- Klopp đã có 92 trận thắng sau 150 trận đầu tiên tại giải, chỉ Jose Mourinho (105) có thành tích tốt hơn.

- Frank Lampard là HLV thứ 2 của Chelsea không thắng cả 4 trận sân nhà đầu tiên trên mọi đấu trường (thua 2, hòa 2), sau Bobby Campbell năm 1988.

- Từ đầu mùa 2018-19 tới nay, Liverpool đã ghi 34 bàn thắng từ những tình huống cố định, nhiều hơn ít nhất 7 bàn so với phần còn lại.

- Đây là lần thứ 2 Chelsea không thắng cả 3 trận sân nhà đầu tiên tại một mùa Premier League, sau mùa 2001-02 khi Lampard mới chuyển đến với tư cách cầu thủ.

Thong so tran dau Chelsea 1-2 Liverpool
Thông số trận đấu Chelsea 1-2 Liverpool

Tổng hợp (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Xem thêm
top-arrow
X