Zalo

‘Tội đồ’ Chelsea chia sẻ bí quyết đứng lên sau thất bại

Thứ Ba 20/08/2019 05:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Kurt Zouma có trận mở màn Premier League mùa này tệ hại và cùng Chelsea thất bại 0-4 trước MU. Trung vệ này đã có sự tiến bộ hơn ở 2 trận kế tiếp và chia sẻ về điều này.

Nửa đầu hiệp 1 trước Manchester United ở vòng 1 Premier League, Chelsea đã nhập cuộc rất tốt ngay tại sân Old Trafford. Nhưng quả penalty sau tình huống phạm lỗi của Kurt Zouma với Marcus Rashford là một bước ngoặt. Chính Rashford thực hiện thành công từ chấm 11m và khiến thế trận đảo chiều.

MU càng chơi càng hay và sau cùng đại thắng 4-0 trước Chelsea. Bản thân Zouma đã phải hứng chịu khá nhiều chỉ trích và nghi ngờ. Dù vậy, 2 trận kế tiếp chứng kiến trung vệ 24 tuổi đã có sự cải thiện phong độ và khẳng định đã bỏ lại những phán xét ở phía sau.

Kurt Zouma chia sẻ bí quyết đứng lên sau thất bại hình ảnh
Kurt Zouma đã chơi tốt hơn trong 2 trận qua

“Bản thân tôi, tôi biết mình đã mắc lỗi trong trận đấu đầu tiên nhưng không bao giờ chúng ta có sự hoàn hảo trong mọi trận đấu. Bạn cần không ngừng học hỏi và đến giờ tôi vẫn đang làm điều đó”, Zouma nói với phóng viên.

“Sau một trận đấu thế này, bạn chỉ cần giữ tập trung cao độ và tôi nghĩ rằng mình đã làm được điều đó. Tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng cho trận kế tiếp. Chúng tôi không giành chiến thắng nhưng tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể.”

Chelsea vẫn đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên dưới thời Lampard sau 3 trận mới nhất là trước Leicester City (hòa 1-1). Họ sẽ tới làm khách của Norwich thứ 7 tới và Zouma tin rằng còn nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với The Blues.

“Chúng tôi muốn pressing tầm cao và giữ tốc độ chơi bóng. Thật không may, chúng tôi đã không làm được điều đó hôm nay trước Leicester. Nhưng ở trận trước với Liverpool, chúng tôi đã làm tốt điều đó”, Zouma nói thêm. “Chúng tôi chỉ cần ghi nhiều bàn thắng hơn. Tốc độ chơi phải luôn cao trong 90 phút.”

“Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng làm và phải làm trong tuần tới để giành chiến thắng. Chúng tôi đã mệt mỏi. Chúng tôi đã cố gắng pressing nhưng không thể và phải lùi lại nhiều hơn. Tất cả là những bài học. Còn một chặng đường dài để đi và chúng tôi không lo lắng.”

Ý An (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X