Thứ Tư, 17/06/2026
Zalo

Trọng tài gián tiếp giúp Arsenal gỡ hòa trước Man City?

Thứ Hai 23/09/2024 01:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Các cầu thủ Man City có những lý do để tức giận với trọng tài về tình huống Riccardo Calafiori gỡ hòa 1-1 cho Arsenal tại Etihad.

Trọng tài gián tiếp giúp Arsenal gỡ hòa trước Man City?

Man City đã dồn ép Arsenal ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Đội bóng thành Manchester vươn lên dẫn trước xứng đáng với bàn thắng của Erling Haaland.

Trọng tài gián tiếp giúp Arsenal gỡ hòa trước Man City 1
Trọng tài kéo Walker ra khỏi vị trí để nhắc nhở
Trọng tài gián tiếp giúp Arsenal gỡ hòa trước Man City 2
Walker không kịp trở về vị trí khi Arsenal đá phạt

Tuy nhiên, Arsenal đã có được bàn gỡ hòa 1-1 do công của Riccardo Calafiori ở phút 22. Đây là tình huống mà các cầu thủ Man City thiếu tập trung và Arsenal tận dụng đá quả phạt nhanh để tấn công. Gabriel Martinelli dốc bóng xuống biên và nhả lại cho Calafiori ở tuyến hai dứt điểm đưa bóng theo quỹ đạo khó khiến Ederson đành bó tay.

Các cầu thủ Man City đã phản ứng vô cùng dữ dội về bàn thua này. Họ phàn nàn vì trọng tài gọi Kyle Walker ra nói chuyện nhưng không cho cầu thủ này đủ thời gian để quay trở lại vị trí. Kết quả là Arsenal đã tận dụng thành công một phút giây sơ hở của Walker để tạo ra cơ hội tấn công nguy hiểm.

Sau bàn thua đó, Kyle Walker cũng đã nói với trọng tài: “Ông kéo tôi ra khỏi vị trí rồi không để tôi quay trở lại”.

Một vấn đề nữa khiến các cầu thủ Man City khó chịu là Arsenal đã thực hiện quả đá phạt cách xa điểm phạm lỗi khoảng 10 mét. HLV Pep Guardiola đã tức giận đạp thẳng vào băng ghế dự bị vì bàn thua này của Man City.

Trong hiệp một, Arsenal còn có bàn vươn lên dẫn trước xứng đáng do công của trung vệ Gabriel Magalhaes. Nhưng chung cuộc thì Man City vẫn giữ được 1 điểm ở lại Etihad khi John Stones gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X