Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Tyson Fury quay lưng với Man United: “Họ sa lầy quá lâu rồi”

Thứ Ba 26/08/2025 16:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tyson Fury thừa nhận anh đã chính thức bỏ rơi Manchester United sau quãng thời gian khủng hoảng kéo dài mà cựu vô địch quyền Anh hạng nặng gọi thẳng là thảm họa. Từng là một cổ động viên cuồng nhiệt của “Quỷ đỏ”, Fury giờ đây khẳng định anh thà dành thời gian ở trường đua ngựa còn hơn phải chứng kiến nỗi đau từ đội bóng con cưng.

Tyson Fury quay lưng với Man United: “Họ sa lầy quá lâu rồi”

Trong ngày nghỉ lễ, Tyson Fury xuất hiện tại trường đua Cartmel Racecourse để cổ vũ cho hai chú ngựa của mình. Và ở đó, “Gypsy King” thẳng thắn tuyên bố niềm đam mê bóng đá giờ đã nhường chỗ cho những cuộc đua kịch tính trên đường đua ngựa, thay vì chờ đợi phép màu từ Ruben Amorim hay thậm chí là đội tuyển Anh.

Man United
Tyson Fury quay lưng với Man United: “Họ sa lầy quá lâu rồi”

Sự thay đổi này thực sự bất ngờ. Bởi trước đây, Fury không chỉ gắn bó với Man United mà còn nhiệt thành ủng hộ tuyển Anh. Tại Euro 2016, anh từng hòa mình cùng đoàn quân cổ động viên xứ sương mù trên đất Pháp. Fury cũng nhiều lần góp mặt ở Old Trafford, thậm chí có lần ngồi cạnh Sir Alex Ferguson để chứng kiến chiến thắng kinh điển 4-3 trước Liverpool ở tứ kết FA Cup tháng 3/2024.

Nhưng ánh hào quang ấy nhanh chóng tắt lịm. Dù Man United kịp nâng cúp FA vào năm ngoái, sự sa sút đã trở thành căn bệnh kinh niên. Erik ten Hag bị sa thải, Ruben Amorim đến với kỳ vọng đổi thay, song mọi thứ lại biến thành ác mộng. Sau 29 trận gần nhất ở Premier League, “Quỷ đỏ” chỉ kiếm được 28 điểm, thành tích đáng xấu hổ của một đội bóng từng là thế lực hàng đầu, nay lại ngấp nghé phong độ của nhóm trụ hạng.

Trò chuyện cùng kênh Racing TV, Fury không ngần ngại nói thẳng, nói thật: “Giờ tôi chẳng còn ủng hộ bóng đá nữa. Trước kia tôi là fan Man United, nhưng vì họ sa lầy quá lâu rồi nên tôi chẳng muốn cổ vũ bất kỳ đội bóng nào nữa. Tôi từng cổ vũ cho tuyển Anh, nhưng sau khi họ thua Iceland ở Euro 2016, tôi coi như chấm dứt với bóng đá. Bây giờ tôi chỉ còn đam mê đua ngựa, vậy thôi!”.

Trong khi Fury đã quay lưng, Man United vẫn đang chìm trong nỗi thất vọng. Sau trận hòa đáng thất vọng với Fulham, họ chuẩn bị bước vào trận đấu tại vòng 2 Carabao Cup gặp Grimsby Town vào rạng sáng thứ Năm, trước khi trở lại Premier League bằng màn tiếp đón Burnley vào ngày 30/8 tới.

Có thể bạn quan tâm

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Man United vẫn mắc kẹt trong vòng lặp cũ

Manchester United vẫn chưa thoát khỏi những giới hạn từng khiến họ chật vật ở những mùa giải vừa qua. Sau chiến thắng trước Sabah FK, thất bại ngay trên sân nhà trong trận derby Manchester không chỉ kéo đội bóng này trở lại mặt đất, mà còn cho thấy Michael Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm thay đổi cách “Quỷ đỏ” chơi bóng.

Video

Xem thêm
top-arrow
X