Zalo

Van de Ven thừa nhận vẫn tin tưởng vào hệ thống của Postecoglou

Thứ Ba 16/12/2025 18:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Micky van de Ven thừa nhận việc Ange Postecoglou bị Tottenham sa thải là điều khiến anh bất ngờ, đồng thời khẳng định vẫn đặt niềm tin vào hệ thống từng hứng chịu không ít chỉ trích của chiến lược gia người Australia.

Van de Ven thừa nhận vẫn tin tưởng vào hệ thống của Postecoglou

Ange Postecoglou đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm của Spurs bằng chức vô địch Europa League, ông vẫn bị CLB Bắc London chấm dứt hợp đồng. Sau khi rời Tottenham, Postecoglou tiếp tục tạo ra những dòng tít không mấy tích cực tại Anh khi chỉ trụ được vỏn vẹn 39 ngày trên cương vị HLV trưởng Nottingham Forest ở mùa giải 2025/26. Đây là bến đỗ đánh dấu sự trở lại với nghiệp huấn luyện của ông sau khi bị Spurs sa thải.

Ange Postecoglou
Van de Ven thừa nhận vẫn tin tưởng vào hệ thống của Postecoglou

Van de Ven, cầu thủ được chính Postecoglou chiêu mộ vào năm 2023, chia sẻ với The Overlap về thời điểm nhà cầm quân này rời Tottenham:

“Khi tiến sâu tại Europa League, đôi lúc chúng tôi ngồi lại với ông ấy và nói rằng: ‘Đôi khi chúng ta cần thích nghi’. Điều đó không chỉ diễn ra với Ange mà còn với các trợ lý và ban huấn luyện.

Ông ấy là một HLV rất giỏi, tôi thực sự vẫn rất quý ông ấy. Tôi không rõ mọi chuyện hậu trường diễn ra thế nào, nhưng việc vô địch Europa League rồi sau đó bị sa thải là điều tôi không ngờ tới. Tin đồn thì rất nhiều, truyền thông liên tục nhắm vào Ange. Không có ngày nào tôi lướt điện thoại mà không thấy tin về ông ấy.

Mọi thứ sau đó thật kỳ lạ. Ông ấy là người mang danh hiệu về cho Tottenham, vậy mà lại bị sa thải. Khi điều đó xảy ra, tôi nhắn tin cho bố và bạn bè, nói rằng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

Tôi cũng nhắn tin cho Ange, chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai. Tôi không nói đó là quyết định kỳ lạ của CLB, nhưng tôi nói rằng tôi không ngờ tới điều này và cảm ơn ông vì 2 năm làm việc cùng nhau. Tôi có mối quan hệ rất tốt và khá thân với ông ấy, và ông ấy cũng chính là người đưa tôi tới Tottenham”.

Nói về triết lý chiến thuật ưu tiên hàng phòng ngự dâng cao của Postecoglou, Van de Ven cho biết:

“Chúng tôi pressing liên tục suốt 90 phút, và rõ ràng khi phải thi đấu ba ngày một trận thì thể lực bị bào mòn rất nhiều. Khi kết quả đi xuống, Ange vẫn tập trung tuyệt đối vào hệ thống của mình và tin tưởng nó. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tin vào hệ thống đó, bởi chúng tôi từng chơi thứ bóng đá không thể tin nổi. Hệ thống ấy hiệu quả, nhưng có những thời điểm chúng tôi cần thích nghi nhiều hơn”.

Trung vệ người Hà Lan cũng đề cập đến việc Tottenham thường xuyên để lộ khoảng trống nơi hàng thủ và những cuộc trao đổi giữa cầu thủ với ban huấn luyện:

“Ở giai đoạn đầu mùa giải đầu tiên dưới thời Ange, mọi thứ đều mới mẻ nên các đối thủ chưa quen với cách chơi của chúng tôi. Chúng tôi đá rất hay, nhưng rồi chấn thương và thẻ phạt xuất hiện, làm thay đổi mọi thứ. Trước đó, chúng tôi thực sự bay cao.

Ngày nay, các HLV phân tích mọi chi tiết, có 4 hay 5 người xung quanh để mổ xẻ đối thủ. Đến một thời điểm, họ hiểu rõ chúng tôi làm gì, và đôi khi chúng tôi không có phương án B, nên bị khai thác mà không có giải pháp.

Có lúc, chúng tôi nói với HLV rằng cần thay đổi vài điều vì đội đang quá lộ. Dĩ nhiên, chúng tôi vô địch Europa League và hiểu rằng đó là cơ hội lớn để mang danh hiệu về cho Tottenham, nhưng chúng tôi cần điều chỉnh. Trong những trận dẫn 1-0, không thể cứ tiếp tục chơi theo cách cũ; đôi khi cần lùi sâu, đảm bảo không để thủng lưới. Chính điều đó đã giúp chúng tôi đi đến chức vô địch”.

Việc Postecoglou không chịu thay đổi cuối cùng đã khiến ông phải trả giá, với kịch bản tương tự diễn ra tại Nottingham Forest. Hiện tại, nhà cầm quân người Australia vẫn đang thất nghiệp, trong khi người kế nhiệm ông tại Tottenham là Thomas Frank cũng đang chịu nhiều sức ép sau khi chỉ giành 10 chiến thắng trong 25 trận, với vỏn vẹn 1 lần ca khúc khải hoàn ở 7 vòng gần nhất tại Premier League.

Chia sẻ về HLV hiện tại, Van de Ven nói: “HLV mới đến và mang theo cách chơi cũng như tư duy khác. Trong giai đoạn tiền mùa giải, ông ấy truyền đạt cho chúng tôi toàn bộ hệ thống mới, bởi chúng tôi phải chơi theo một cách hoàn toàn khác so với thời Ange. Giờ đây, có nhiều buổi rà soát và các bài tập kỹ thuật hơn. Trước mỗi trận, chúng tôi vẫn họp chiến thuật, phân tích đối thủ như trước đây.

Tất nhiên là khác nhau, cách Ange nhìn nhận bóng đá và cách Thomas Frank nhìn nhận bóng đá là khác nhau. Các buổi họp thì tương tự, nhưng với Frank, chúng tôi làm nhiều buổi rà soát hơn. Thi đấu quá nhiều trận nên đôi khi chỉ cần ra sân, đi lại và rà soát mọi thứ. Đó là phong cách kiểu Ý. Tôi thích thứ bóng đá tấn công, nhưng tôi cũng thích những gì chúng tôi đang có với Frank lúc này, khi hàng thủ chắc chắn hơn và không còn bị đặt vào tình thế nguy hiểm như trước”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X