Zalo

Van Dijk tự hào vì Liverpool tiến tới chung kết Carabao Cup

Thứ Năm 25/01/2024 08:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Van Dijk đã bày tỏ sự tự hào về các cầu thủ Liverpool sau khi họ chống đỡ ngoan cường để giành vé vào trận chung kết Carabao Cup.

Van Dijk tự hào vì Liverpool tiến tới chung kết Carabao Cup

Liverpool nhập cuộc tốt trước ở trận bán kết lượt về Carabao Cup với Fulham và có được bàn thắng do công của Luis Diaz ngay ở phút thứ 11. Thế trận cân bằng diễn ra cho đến khi Issa Diop cân bằng tỉ số ở phút 76. Chỉ cần một bàn thắng nữa là Fulham có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, Liverpool đã phòng ngự chắc chắn và giữ được tấm vé vào chơi trận chung kết Carabao Cup mùa này.

Van Dijk
Van Dijk tự hào vì Liverpool tiến tới chung kết Carabao Cup

Sau trận đấu, đội trưởng Virgil van Dijk đã bày tỏ sự tự hào về nỗ lực mà các đồng đội đã tạo ra.

“Chúng tôi muốn đảm bảo mình làm những điều đúng đắn. Fulham chơi trên sân nhà với một bầu không khí rất tốt.

Chúng tôi phải sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi khởi đầu rất tốt và ghi được một bàn thắng đẹp. Sau cùng, chúng tôi đã tìm được đường và tiến tới Wembley.

Tôi tự hào về những chàng trai này. Đây mới chỉ là khởi đầu với họ. Tiến vào trận chung kết với một màn trình diễn như thế này là rất tốt”.

Người đá cặp trung vệ với Van Dijk là Jarell Quansah nói thêm: “Thật đặc biệt, không thể tin được. Không thể đòi hỏi nhiều hơn. Chúng tôi đã phải rất nỗ lực vào hôm nay. Đây là mùa giải đầu tiên của tôi ở đây và tôi hạnh phúc khi lọt vào trận chung kết.

Điều quan trọng là nhịp độ. Tôi cần phải duy trì việc thi đấu. Tôi cảm thấy hơi gượng vì không được chơi gần đây.

Trải qua cảm giác này cùng với Conor Bradley thật đặc biệt với tôi, bởi vì chúng tôi đã chơi cùng nhau trong 10 năm qua”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Xem thêm
top-arrow
X